Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris

Nguyễn Vân, Theo Trí Thức Trẻ 18:36 17/06/2017

Tỏa sáng trong "Wonder Woman", Chris Pine đã chính thức khiến cho "cuộc chiến" giữa những gã trai đẹp cùng tên trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Nền công nghiệp điện ảnh với những bom tấn triệu đô luôn phải tạo ra những ngôi sao đại diện cho nó. Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác. Lứa sao này chưa tàn thì Hollywood đã phải "lục đục" tìm kiếm lứa sao khác.

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 1.

Trong khi những ngôi sao hành động quen thuộc như Johnny Depp, Tom Cruise đang dần bước sang tuổi ngũ tuần và kém đi sức hút (Pirates of the Caribbean 5 lẫn The Mummy đều không tạo ra sự đột phá ấn tượng). Thì lứa sao ở tuổi tứ tuần như Will Smith, Matt Damon, Jason Statham… đang "mắc kẹt" như chính thể loại phim hành động đơn thuần mà họ đại diện. Các ngôi sao trẻ ở lứa tuổi 20 thì còn quá non nớt, quá nhiều rủi ro để giao trọng trách lớn. Và họ cần một ai đó để "đi kèm" như trường hợp Tom Holland và Robert Downey Jr. trong Spider-man: Homecoming sắp tới.

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 2.

Chris Pine thừa nhận anh vẫn thường bị nhầm với 3 người tên Chris còn lại

Vậy nên, Hollywood đang rất trông chờ vào sự tỏa sáng của lứa diễn viên ở độ tuổi 30. Đặc biệt là 4 anh chàng da trắng mắt xanh đẹp đúng chuẩn Hollywood. Tình cờ hơn nữa, họ lại có cùng tên và cùng tham gia những bộ phim siêu anh hùng khác nhau – thể loại phim đang là công cụ "hái ra tiền" tốt nhất hiện nay.

Nhưng giữa bốn gã Chris ấy, ai đang là người nắm nhiều lợi thế nhất?

Những thương hiệu điện ảnh mang tên Chris

Chris Pine là người có xuất phát điểm sớm nhất khi trở thành thuyền trưởng James T. Kirk thế hệ mới trong loạt phim nổi tiếng Star Trek từ năm 2009. Nhưng sức hút từ thương hiệu Star Trek là vẫn không đủ khi anh chàng này luôn bị đánh giá thấp nhất khi so với 3 đồng nghiệp còn lại. Rất may, màn thể hiện xuất sắc trong Wonder Woman đã mang họ Pine trở lại.

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 3.

Đây cũng là Chris duy nhất gia nhập Vũ trụ Điện ảnh mở rộng DC, trái ngược với 3 người còn lại. Có lẽ đây cũng là một tính toán khôn ngoan giúp anh trở nên khác biệt chăng?

Từ một anh chàng béo tròn chỉ biết chọc cười trong loạt phim truyền hình Parks and Recreation, gã Chris họ Pratt đã có màn "lột xác" ngoạn mục nhờ vào Guardians of the Galaxy (2014), kế đó là thương hiệu Jurassic World khởi động lại sau hơn chục năm ngủ yên. Nhưng Chris Pratt không phải là một ngôi sao có khả năng thu hút khán giả thật sự, nếu đứng một mình. Anh có thể là nhân vật chính nhưng lại dễ dàng bị các nhân vật phụ khác cướp ngôi (Như cách mà Rocket Raccon và Groot đã làm trong Galaxy 1, Yondu trong Galaxy 2 hay như Claire của loạt phim Jurassic).

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 4.

Chris Hemsworth là vị thần duy nhất trong hội siêu anh hùng Avengers nhưng phim riêng của anh - Thor lại là loạt phim "kém" hấp dẫn nhất trong vũ trụ Marvel. Nhưng có lẽ điều này sẽ sớm thay đổi, khi Thor: Ragnarok ra mắt vào cuối năm nay (một bộ phim quy tụ nhiều diễn viên thực lực dưới sự dẫn dắt của một vị đạo diễn quái chiêu Taika Waititi).

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 5.

Chris Evans là chàng trai đã đang và sẽ mãi là hình tượng Captain America trong lòng tất cả khán giả toàn cầu. Giống như Robert Downey Jr. sinh ra để trở thành Iron Man, Chris Evans cũng chính là vị siêu anh hùng chính trực, can đảm và là thần tượng cho rất nhiều thế hệ sau này kể từ khi anh khoác lên mình bộ đồng phục vào năm 2011.

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 6.

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 7.

Tổng doanh thu tất cả các phim đã tham gia cho tới nay của từng người: Evans (6,5 tỷ USD) – Hemsworth (5,6 tỷ USD) – Pratt (5 tỷ USD) – Pine (3 tỷ USD)

Hình tượng "soái ca" và mạng xã hội kiểu Chris

Chris Pine vẫn dùng điện thoại nắp trượt, máy chụp ảnh lỗi mốt, không can dự vào tất cả mạng xã hội vì không muốn phiền phức. Nhưng tính trung bình trong năm năm qua, anh đã hẹn hò với khoảng 10 cô chân dài khác nhau. Rõ ràng Chris Pine không giống anh chàng Steve Trevor ngây thơ của công chúa Diana Prince rồi!

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 8.

Quý ông độc thân nhưng không cô đơn

Chris Pratt đang rất hạnh phúc bên cạnh cô nàng xinh đẹp Anna Faris và là cha của một cậu bé kháu khỉnh dễ thương. Cô nàng Jennifer Lawrence đã nói về đôi vợ chồng này một cách đầy ghen tỵ: "Hai người họ trông như bước ra từ tiểu thuyết tình yêu của Nicholas Sparks vậy đó".

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 9.

Chris Hemsworth: cũng có vợ đẹp là cô nàng Elsa Pataky của Fast & Furious và là bố của 3 nhóc tỳ xinh xắn không kém. Hemsworth thậm chí còn gây ra "bão" trên mạng xã hội với hàng loạt hình ảnh "chăm con" cực đáng yêu. Ông bố quốc dân chắc chắn không thể vụt khỏi tầm tay gã Chris ngoại quốc này (Hemsworth là dân Australia, còn 3 người kia đều là công dân Mỹ).

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 10.

Ông bố quốc dân

Chris Evans không chỉ là Đội trưởng quốc dân mà còn xứng danh là Bạn trai quốc dân nữa. Sau khi chia tay Jenny Slate, Evans đã dành rất nhiều lời ca ngợi khi được hỏi về bạn gái cũ: "Cô ấy rất tuyệt", "Cô ấy là một trong những người mà tôi yêu thích nhất". Quả là hiếm có, phải không?

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 11.

Bạn trai quốc dân

Ngoài ra, Chris Evans còn rất tích cực tham gia thảo luận các vấn đề chính trị - xã hội trên mạng truyền thông. Anh từng lên tiếng chỉ trích khủng bố, đàn áp, kêu gọi ủng hộ nữ quyền… Một Đội trưởng Mỹ có thật ngoài đời!

Ai có cơ bụng và ngực to hơn Chris?

Thay vì dài dòng thì phần này các bạn có thể ngắm ảnh để tự đưa ra kết luận chính xác hơn.

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 12.

Dù có cởi áo đi…

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 13.

Thì anh cũng chỉ là một gã "trên trung bình" mà thôi!

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 14.

Sao mà đọ được với "á thần"

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 15.

Hay thần từ Bắc Âu

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 16.

Nhưng rất tiếc, không ai có thể vượt qua được người đàn ông phàm trần này rồi!

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 17.

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 18.

Những khoảnh khắc của Chris Evans khiến người xem "mê đắm"

Khả năng diễn xuất và hướng phát triển trong tương lai

Cho tới nay, chúng ta đều đã định hình được hình tượng riêng của từng Chris. Nhưng điều quan trọng nhất chính là, họ sẽ trở thành ai trong tương lai.

Sau "thảm họa phòng vé" Passengers, có lẽ Pratt sẽ vẫn ổn định sự nghiệp với việc gắn bó với hai thương hiệu Guardians of the Galaxy và Jurassic World.

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 19.

Từ một gã vô danh hạng B trở thành quý ông của những bom tấn mùa hè đáng giá tỷ đô, còn gì đáng thèm muốn hơn?

Sau Thor, Hemsworth cũng rất tích cực tham gia nhiều thể loại phim mới, từ hài hước, hành động – chính trị cho đến phiêu lưu. Nhưng tất cả đều thất bại, từ nội dung cho tới diễn xuất cứng đờ của vị thần sấm này.

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 20.

Nếu có ai muốn thoát khỏi chiếc bóng của chính mình nhất hiện nay, thì chính là Chris Evans. Song song với danh hiệu Captain America, Chris liên tục tham gia nhiều dự án phim lớn nhỏ khác nhau. Thậm chí, anh còn thử nghiệm ở vai trò đạo diễn với phim đầu tay Before We Go và không giấu diếm tham vọng chuyển sang lĩnh vực này. Nỗ lực là 100% nhưng kết quả xem ra vẫn còn rất nhiều khiêm tốn.

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 21.

Evans vẫn chưa thể thoát khỏi chiếc áo siêu anh hùng

Chris từng khiến nhiều người hâm mộ lo lắng vì tình trạng hợp đồng sắp hết sau Captain America: Civil War. Nhưng sau năm bảy lần nói đi rồi lại ngập ngừng, Chris vừa chính thức thông báo anh đã gia hạn hợp đồng với Marvel thêm 2 phim nữa (Avengers 3 & 4). Và biết đâu được, sau đó anh sẽ vẫn là Captain America… thêm vài chục năm nữa.

Trong số 4 anh chàng Chris nổi nhất hiện nay, đây là ngôi sao duy nhất không sợ bị đóng khung vai diễn. Bởi căn bản, Pine là người có năng lực diễn xuất tốt nhất trong 4 người và thậm chí là trong cả thế hệ của anh.

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 22.

Hiện tại, Chris Pine đang là người duy nhất "chạm" đến ngưỡng cửa mà ba Chris kia chưa đặt chân đến: giải Oscar. Đầu năm 2017, bộ phim Hell or High Water mà Chris đóng chính đã nhận được 4 đề cử Oscar. Riêng màn thể hiện của Chris trong phim được đánh giá là xuất sắc không kém cạnh diễn viên gạo cội Jeff Bridge.

Thế hệ ngôi sao kế tiếp của Hollywood: Cuộc chiến của bốn anh chàng tên Chris - Ảnh 23.

Đã qua rồi làn sóng hâm mộ hình tượng những chàng hoàng tử lịch lãm, quyến rũ, chung tình trong những bộ phim tình cảm lãng mạn. Giờ là thời đại của những siêu anh hùng trừ gian diệt bạo khắp dải ngân hà. Nhưng dù ở thời điểm nào, thì họ vẫn chỉ luôn có một mẫu hình nhất định: da trắng, tóc vàng, mắt xanh dương và giờ thì còn khiến chúng ta phải thốt lên: "Holy Chris!".