"The Haunting of Hill House" và tấm vé trở về với những cơn ác mộng tuổi thơ

Nguyễn Vân, Theo Trí Thức Trẻ 01:08 22/10/2018

Loạt phim kinh dị mới của dịch vụ trực tuyến Netflix "The Haunting of Hill House" giống như một tấm vé ma quái, đưa bạn quay trở về với những nỗi sợ hãi của thời “cởi truồng tắm mưa”.

The Haunting of Hill House (Chuyện Ma Ám ở Căn nhà họ Hill) do Mike Flanagan làm đạo diễn, biên kịch kiêm sản xuất. Phim xoay quanh câu chuyện ma ám xảy ra với 7 thành viên trong gia đình nhà Crain khi họ dọn vào sinh sống ở Hill House. Trong đó, 5 đứa trẻ nhà Crain (gồm anh cả Steve, Shirley, Theodora, và cặp anh em song sinh Luke – Nell) là những người phải chứng kiến nhiều chuyện kì bí nhất.

The Haunting of Hill House và tấm vé trở về với những cơn ác mộng tuổi thơ - Ảnh 1.

Tại sao lại là trẻ con? Bởi đơn giản, trẻ con vẫn thường có sự nhạy cảm và dễ bị hoảng sợ hơn người lớn. Thông qua hành trình "dọa nạt" những đứa con của nhà Crain, đạo diễn Mike Flanagan thật sự đã làm sống lại những kí ức kinh hoàng với chính khán giả - những người hẳn cũng đã từng trải qua những nỗi sợ tương tự như thế.

1. Sự ám ảnh khi chứng kiến cái chết của thú cưng

Lúc bé, ai mà chẳng mong muốn được chăm sóc, nuôi dưỡng một loài động vật nào đó. Động vật cũng có nhiều nét tương đồng với trẻ con. Vậy nên, chúng với trẻ con cũng dễ dàng trở thành bạn bè thân thiết. Nhưng nếu được nuôi thú cưng là một điều hạnh phúc (nhất là sau khi đã vượt qua cửa ải "xin phép phụ huynh khó tính") thì việc chứng kiến chúng ra đi lại là một hồi ức vô cùng đau lòng. Ừ thì, số phận của chúng ngắn ngủi hơn chúng ta. Chúng cũng đối mặt với nhiều hiểm họa bất ngờ như: bị trúng thuốc độc, bị bắt mất hoặc bị xe cán…

The Haunting of Hill House và tấm vé trở về với những cơn ác mộng tuổi thơ - Ảnh 2.

Trong tập 2 của The Hauting of Hill House, cô chị lớn Shirley đã rất hạnh phúc khi được chăm nom 5 chú mèo con mất mẹ. Cô bé mười tuổi đã trở thành "mèo mẹ" bằng cách pha sữa, ủ ấm và luôn giữ lũ mèo non bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi. Chúng ta lúc nhỏ chẳng phải cũng đã trở nên có trách nhiệm hơn hẳn, khi được chăm sóc một chú chó, chú mèo hay bất cứ loài thú cưng nào mà mình được phép nuôi, phải không?

The Haunting of Hill House và tấm vé trở về với những cơn ác mộng tuổi thơ - Ảnh 3.

Nhưng dù Shirley có yêu thương chúng bao nhiêu thì lũ mèo vẫn cứ lần lượt ra đi một cách không thể giải thích. Việc nhìn thấy thú cưng qua đời, cũng chính là trải nghiệm đầu tiên của chúng ta về cái chết. Nó đau đớn, buồn bã và ngập tràn sự thất vọng. Nếu bạn đã từng nuôi bất cứ bé thú cưng nào lúc còn thơ bé, hẳn bạn sẽ bắt gặp được hình ảnh của chính mình qua Shirley và bầy mèo con.

2. Khám phá ngóc ngách và bị kẹt lại trong bóng tối

Với những cô cậu bé hiếu động mà lùng sục những góc nhà dường như trở thành một sở thích vô cùng khó cưỡng. Nhưng việc chui rúc xó xỉnh nào đó rồi mắc kẹt lại cũng thường xuyên xảy ra. Và khi bị bóng đêm bao phủ trong không gian chật hẹp, xa lạ ấy, thì nỗi sợ lại ập đến rất nhanh.

The Haunting of Hill House và tấm vé trở về với những cơn ác mộng tuổi thơ - Ảnh 4.

Ngay lập tức, đầu óc của lũ trẻ sẽ liên tưởng tới những điều kì dị, quái gở. Cậu em trai út Luke Crain chính là hình mẫu không thể chuẩn hơn cho những trường hợp "nghịch dại" thế này. Đã thế, Luke còn bị một con zombie tấn công tới mức rách cả áo. Thực hư thì không ai biết được, thế nhưng tiếng thét kinh hoàng của cậu bé không giống như trò đùa chút nào.

The Haunting of Hill House và tấm vé trở về với những cơn ác mộng tuổi thơ - Ảnh 5.

Cái cảm giác khi bị kẹt ở một nơi tăm tối, ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn pin vụt tắt, kêu gào khản cổ nhưng chẳng ai cứu giúp và ở phía xa trong góc kẹt kia, là tiếng xì xầm, sột soạt của thứ gì đó mà chúng ta chẳng còn biết nữa. Lúc này, không chỉ có bản thân cậu bé Luke tội nghiệp gào khóc trong run rẩy, mà chính khán giả - những kẻ trưởng thành cũng thấy rợn hết cả người.

3. Người bạn bí mật

Khi còn nhỏ, bố mẹ thì bận rộn, các anh chị lớn thì chẳng thích chơi những trò trẻ nít. Vậy nên, thật tuyệt vời biết bao khi ta tìm được cho mình một người bạn. Và càng thích thú hơn, khi chẳng ai thực sự nhìn hay gặp được người ấy.

The Haunting of Hill House và tấm vé trở về với những cơn ác mộng tuổi thơ - Ảnh 6.

Chỉ có ta với bạn, trong một trò chơi bí mật của riêng mình.

Cậu bé Luke Crain là thành viên có trí tưởng tượng phong phú, lại sở hữu tính tò mò, thích khám phá mọi ngóc ngách trong nhà. Đôi khi, phần tính cách này khiến cho Luke trở nên lạc lõng với các anh chị em và cả với bố mẹ trong gia đình. Duy chỉ có cô bạn Abigail là người luôn ở bên, chia sẻ những thú vui và trò chơi cùng Luke.

The Haunting of Hill House và tấm vé trở về với những cơn ác mộng tuổi thơ - Ảnh 7.

Bạn có từng có người bạn bí mật nào không?

Abigail là thật hay là mơ? Sự nhập nhằng này chính là một trong những nỗi sợ mà Hill House đem lại cho người xem. Với Luke, Abigail dường như rất đáng yêu. Nhưng với người khác, Abigail lại là một sự hiện diện rất đáng ngờ.

4. Sự kinh hoàng trước "combo" bão tố và mất điện

Bạn có còn nhớ khi còn bé, những lúc cúp điện, bạn sẽ làm gì không? Vội vã tìm cha tìm mẹ để dựa vào, thúc giục mọi người tìm nến hoặc đèn pin để mang ánh sáng quay trở lại...

The Haunting of Hill House và tấm vé trở về với những cơn ác mộng tuổi thơ - Ảnh 8.

Mưa bão đã đánh sợ rồi, đằng này lại còn thêm vụ mất điện và em gái nhỏ biến mất.

Trong tập phim thứ 6 với tựa đề Two Storms (Hai cơn bão), đạo diễn Mike Flanagan đã đem đến khung cảnh chạy toán loạn, run rẩy và sự khiếp đảm của những đứa trẻ nhà Crain khi cơn bão lớn đang dội ầm ầm bên ngoài khung cửa sổ.

The Haunting of Hill House và tấm vé trở về với những cơn ác mộng tuổi thơ - Ảnh 9.

Khung cảnh cả gia đình cùng tụ tập khi cúp điện, bạn có còn nhớ?

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn, khi ánh điện trong nhà bỗng vụt tắt, còn cô em út Nell Crain thì biến mất không rõ lí do. Sự đáng sợ nhất của bóng tối, chính là chúng làm cho chúng ta không biết mình sẽ phải đương đầu với điều gì. Bất cứ thứ gì cũng có thể xuất hiện trong bóng tối, trong trí óc của chúng ta.

The Haunting of Hill House và tấm vé trở về với những cơn ác mộng tuổi thơ - Ảnh 10.

Nell biến mất rồi bất thình lình xuất hiện ngay giữa nhà.

Bất cứ ai cũng đều có những nỗi sợ riêng mình. Nhưng nỗi sợ khi trưởng thành phức tạp và đa dạng hơn những nỗi sợ khi ta còn nhỏ dại. Vì khi ấy, ta còn bé, còn ngây thơ chưa vướng bụi trần, nên những thứ giản đơn đôi khi cũng gây ra sợ hãi. Nhưng ghê rợn nhất, chính là có những thứ mà khi bé ta tưởng bình thường, mà lớn rồi mới biết hóa ra nó lại đáng sợ đến vô ngần.

The Haunting of Hill House và tấm vé trở về với những cơn ác mộng tuổi thơ - Ảnh 11.

Qua 10 tập phim The Haunting of Hill House, đạo diễn Mike Flanagan không chỉ hù dọa khán giả bằng một bi kịch tâm lí ghê rợn, mà còn buộc họ phải nhớ lại những nỗi sợ khi họ còn nhỏ. Chính những điều đó đã khiến cho series phim kinh dị mới của Netflix trở nên ám ảnh hơn bao giờ hết.

The Haunting of Hill House hiện đang được chiếu trên kênh Netflix với 10 tập phim.