Vườn thú 100 năm trước có gì thú vị?

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 11:01 03/09/2015

Được mở cửa từ năm 1859, vườn thú Copenhagen, Đan Mạch đã từng nuôi dưỡng rất nhiều loài động vật khác nhau.

Khi mới được mở cửa, những vườn thú từ "ngày xửa ngày xửa" đã từng "chăm sóc" cả gà, thỏ, cáo… cũng như đại bàng, rùa và thậm chí là một chứ hải cẩu trong bồn tắm. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thời đại, vườn thú cũng cần những "ngôi sao" mới để thú hút khách tham quan mỗi ngày. Thế là người ta bắt đầu có tinh tinh biết dùng dao nữa và biết cưỡi cả ngựa gỗ, những chú hải cẩu tu nước ừng ực từ bình, vỗ tay, nghịch bóng làm trò đổi lấy vài con cá. Những tiết mục này chính là những món quà đầy hấp dẫn dành cho các "khán giả nhí".

Dưới đây là những bức hình đen trắng ghi lại cuộc sống thú vị trong vườn thú Copenhagen, Đan Mạch từ hơn 100 năm trước:

1-38760
Các nhân viên sở thú đón một chú gấu mới.

2-38760
Cặp tinh tinh lái ngựa gỗ.

3-38760
Hà mã con được nhân viên sở thú tắm rửa bằng bọt biển.

4-38760
Một "ông" hải cẩu voi khổng lồ làm trò để được thưởng cá.

5-38760
Nhân viên sở thú vuốt ve an ủi thành viên mới của sở thú.

6-38760
Chú tinh tinh ngồi ngay ngắn sử dụng dụng cụ bàn ăn thành thục y như con người.

7-38760
Bé gái ngắm nhìn một chú hải cẩu tâng bóng.

8-38760
Chú voi được nhân viên sở thú chăm sóc tận tình.

9-38760
Hai chú gấu hiếu kỳ ngắm nhìn... du khách qua song sắt.

10-38760
Chú hải cẩu voi khổng lồ ưỡn bụng tìm cá trên tay người quản trò.

11-38760
Hải cẩu voi từng là "ngôi sao" của các vườn thú bấy giờ.

12-38760
Hải cẩu còn biết uống nước từ chai thủy tinh.

13-38760
Hai chú gấu trắng con đùa nghịch trên lưng "gấu mẹ vĩ đại".

14-38760
Lại là nhân vật hải cẩu voi khổng lồ, và vẫn là màn đợi cá quen thuộc.

15-38760
Các "hậu bối" cũng thèm ăn không kém.

16-38760
Ngựa vằn có vẻ là thứ gì đó rất thú vị với hai cậu bé.

17-38760
"Quý cô bé nhỏ" cưỡi lạc đà chụp ảnh.

19-38760
Chú tinh tinh giơ tay vẫy chào du khách bên cạnh "bảng tên" của mình.