Với diện tích gần 14 triệu km vuông, Nam Cực rộng lớn ngang châu Âu. Khí hậu nơi đây lại rất khắc nghiệt, nhiệt độ có lúc giảm xuống âm 90 độ C, tốc độ gió trung bình đạt 80km/h. Dân cư vì thế cũng thường thay đổi với 1,000 người vào mùa đông và 4,500 người vào mùa hè. Nhưng nó lại luôn mang nét đẹp lạ lùng, thu hút nhiều khách du lịch, trong đó có nhiếp ảnh gia người Ý Alex Bernasconi.
Thám hiểm Nam Cực là chuyến đi khá gian nan nên Alex khuyên mọi người nên lên kế hoạch trước 2 năm, vạch sẵn lịch trình và tìm hiểu kĩ về đặc điểm khí hậu, địa lý nơi đây.
Bên cạnh đó, anh cho biết vùng đất này không hề có loài dã thú nguy hiểm nào dù số lượng động vật khá đa dạng.
Trong số đó, chủ yếu là chim cánh cụt, cá, mực, cá voi, hải cẩu.
Nhằm chụp được bức ảnh ưng ý, chàng nhiếp ảnh gia này không ngại tiếp xúc chúng với cự ly gần bởi anh quan niệm ảnh sẽ không đủ tốt nếu ta cứ ở quá xa.
Alex thường dùng tới 2 thân máy ảnh khác nhau cùng nhiều loại ống kính từ 14mm đến 500mm.
Khác với ảnh chụp động vật, anh phải tỉ mỉ căn góc, thời gian, cân bằng giữa ngoại cảnh và hậu cảnh, ánh sáng và góc tối để ảnh phong cảnh trở nên có hồn hơn.
Với loại hình này, Alex thường dùng filter Lee ND, giá đỡ 3 chân làm từ carbon chắc chắn cùng thiết bị pano.
Thêm vào đó, chàng trai Ý cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Herbert Ponting and Frank Hurley, 2 nhiếp ảnh gia nức tiếng đầu thế kỉ 20, đồng thời là người tiên phong trong việc đến Nam Cực thám hiểm.
"Thời nay, do được hỗ trợ bởi tàu thuyền hiện đại, thông tin liên lạc vệ tinh, thiết bị chụp ảnh tân tiến và thực phẩm tốt nên không quá khó để tới Nam Cực nữa", anh nói thêm.
Cuối cùng, anh còn gửi gắm câu tục ngữ "Hãy bảo vệ trái đất này, bởi chúng ta đang mượn của con cháu mình, thay vì được thừa hưởng từ tổ tiên" tới tất cả mọi người.
Ấn phẩm "Tảng Băng Xanh", thành quả sau chuyến khám phá Nam Cực của Alex Bernasconi.
(Nguồn: CNN)