Vấn nạn trộm cắp... thú dữ ở Ả rập

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/02/2015

Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất luôn nổi tiếng với độ chịu chơi và giàu có, nhưng mặt trái của sự giàu có là sẽ bị mất trộm, thậm chí bị mất cả thú dữ như hổ, báo và sư tử.

Nếu ở những nước khác chỉ có trang trại gà, bò, dê, thì ở Ả rập Saudi, trang trại nuôi sư tử là điều quá bình thường. Những con thú dữ như hổ, báo đen, báo gấm được chăn nuôi và sinh sản để làm thú cảnh cho những ông trùm giàu có. 






 Chân dung 3 "nạn nhân" của vụ bắt cóc do ông chủ Ibrahim Osaimi cung cấp.

Nhưng những ngày gần đây, cảnh sát Ả rập Saudi đang phải đau đầu với nạn ăn trộm thú dữ, một nhóm tội phạm đã đột nhập vào trang trại chăn nuôi thú cưng Riyadh, phá vỡ camera an ninh, đánh thuốc mê 1 con hổ Châu Á, 1 báo đen, 1 báo gấm sau đó đem lũ "mèo khổng lồ" này đi mất.

Chủ nhân trang trại Riyadh, ông Ibrahim Al Osaimi cho biết, mỗi con báo gấm có giá đến 100.000 bảng Anh (3.3 tỷ đồng), và đó là loài rẻ nhất tại trang trại này, ông không tiết lộ giá của 2 "con mèo" còn lại.

"Tất cả lũ mèo bự của tôi đều biến mất rồi, chúng cực kì hiếm có và đắt giá, đặc biệt là hổ. Tôi đã nuôi dưỡng và huấn luyện chúng từ nhỏ để có thể nuôi làm cảnh trong nhà" - Ông Al Osaimi bổ sung.


Hình ảnh này không hề hiếm trên đường phố Ả rập Saudi.


Cảnh sát Ả rập Saudi từ chối trả lời về vụ ăn trộm hi hữu này, họ chỉ nói rằng cuộc điều tra và truy lùng vẫn đang được gấp rút thực hiện.


Siêu thiếu gia Ả rập bên Lamborghini, Mercedes và...sư tử cái.

Tại nhiều quốc gia Ả rập, việc nuôi thú dữ và thú hiếm trong nhà không hề vi phạm pháp luật, miễn là bạn có đủ tiền để mua chúng. Thậm chí trên mạng xã hội Instagram còn có một hội những thiếu gia Ả rập nuôi thú dữ, họ thường xuyên trao đổi hình ảnh và kỹ thuật nuôi "siêu mèo" hằng ngày.

(Theo Dailymail)