Từ tiểu thư nhà giàu học giỏi thành kẻ khủng bố khiến 14 người thiệt mạng tại Mỹ

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 09:36 09/12/2015

Tashfeen Malik, nghi phạm trong vụ xả súng tại Mỹ khiến 14 người thiệt mạng hôm 2/12 vừa qua, đã tự biến mình từ một cô tiểu thư nhà giàu sành điệu và học giỏi thành một phần tử Hồi giáo cực đoan.

Tashfeen Malik, 29 tuổi, sinh ra trong một gia đình tri thức và có địa vị ở quận Layyah, tỉnh Punjab, Pakistan.

 Thẻ căn cước của Tashfeen Malik.

Malik đã cùng gia đình chuyển tới Arab Saudi từ khi còn nhỏ, nhưng cô ta thường xuyên về Pakistan để thăm người thân. Từ năm 2007 đến năm 2012, cô ta từng theo học ngành dược tại một trường đại học ở thành phố Multan.

Trong khoảng thời gian học đại học, Malik sống trong ngôi nhà của bố mình. Những người sống quanh đó cho biết, mỗi tháng gia đình Malik đều đến căn nhà đó khoảng 3-4 lần, nhưng họ hầu như không trò chuyện hay giao du với hàng xóm.

Họ hàng của Mailk nhận xét cô ta là một người sành điệu, thích mặc quần áo hiện đại và không mấy thân thiện với những người có hoàn cảnh nghèo khó trong dòng họ. Malik trở nên sùng đạo sau vài năm học đại học, cô ta thậm chí còn không che giấu ước muốn được trở thành một tín đồ Hồi giáo tử tế. Ngoài ra, cô ta thường xuyên trao đổi với một người bí ẩn trên mạng bằng tiếng Ả Rập vào mỗi tối.

Một giáo sư từng giảng dạy cho Malik ở trường đại học kể rằng, cô sinh viên sùng đạo này luôn đeo mạng che mặt đi học và cô ta là một học sinh chăm ngoan, chưa bao giờ gây gổ trong lớp học, thậm chí còn từng đứng đầu lớp. Ông cũng tỏ ra hết sức bàng hoàng khi nghe tin Malik là nghi phạm đã xả súng cướp đi sinh mạng của 14 người.

 Tashfeen Malik quen biết Syed Rizwan Farook qua mạng.

Sau khi tốt nghiệp, Malik quay trở lại Arab Saudi. Cô ta quen biết qua mạng với Syed Rizwan Farook, một người đàn ông 28 tuổi sinh ra ở Mỹ và là con trai của cặp vợ chồng người nhập cư gốc Pakistan.

Farook lớn lên ở khu Riverside, Chicago và học đại học chuyên ngành y tế môi trường. Hắn từng giữ chức thanh tra ở Sở Y tế Công cộng San Bernardino, bang California.

Theo lời một đồng nghiệp của Farook, Malik và Farook đã thề nguyện tại thánh địa Hồi giáo Mecca ở Arab Saudi vào năm ngoái. Sau đó, Malik đã được cấp thẻ xanh khi vào Mỹ với danh nghĩa vị hôn thê của Farook. Hai người đã có một cô con gái chào đời hồi tháng 5.

Bạn bè và đồng nghiệp của Farook hầu như chưa bao giờ nhìn thấy dung mạo của Malik, bởi vì cô ta luôn mang khăn che gần kín hết mặt.

Luật sư đại diện cho gia đình cặp vợ chồng này nhận xét Malik là một "bà nội trợ kín tiếng", cô ta nói năng nhỏ nhẹ và thường ở nhà trông con. Nhìn chung, cuộc sống của hai người này không khác gì những gia đình Hồi giáo truyền thống khác.

 Cảnh sát khám xét căn hộ của hai kẻ này ở thị trấn Redlands.

Thế nhưng, cảnh sát phát hiện ra rằng, ngay trước khi xả súng vào Trung tâm Vùng Nội địa, một cơ quan hỗ trợ người khuyết tật ở San Bernardino, khiến 14 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương hôm 2/12 vừa qua, Malik đã tuyên bố trung thành với thủ lĩnh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trên trang mạng xã hội Facebook. 

Ngoài ra, trong căn hộ của hai kẻ này ở thị trấn Redlands, California có chứa hàng trăm băng đạn và 19 quả bom ống.

Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, hiện chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thấy hai kẻ nghi phạm trên là thành viên của một tổ chức hay một mạng lưới khủng bố nào.