Trên đường trở về nhà sau một chuyến đi chơi, hai cha con cô bé Cordellia Buckley quyết định dừng lại một hàng ăn nhanh McDonald's để mua một suất ăn lót dạ. Thế nhưng bữa ăn của Cordellia lại không được suôn sẻ khi cô bé bất ngờ phát hiện ra mình đã cắn phải một con ếch chết.
Chuyện xảy ra vào ngày 31/10, Cordellia và bố là anh Dave Buckley, 42 tuổi đã ghé qua cửa hàng McDonald's tại đường A55, khu Flintshire, miền bắc Wales. Cô bé Cordellia đã gọi một suất bánh cuộn nhân thịt gà với giá 1.99 Bảng (khoảng 68 nghìn VND). Khi Cordellia ăn một miếng bánh, em nhận thấy có một vật thể "giòn dai" trong miệng và tưởng rằng đó là miếng sụn gà bình thường. Đến khi nhìn lại, cô bé 10 tuổi mới phát hoảng nhận ra rằng đó là một con ếch đã chết.
Con ếch kinh dị trong suất ăn của cô bé Cordellia.
Anh Dave chia sẻ rằng mới đầu mọi người tưởng đó chỉ là một trò đùa nhân dịp Halloween của McDonald's, tuy nhiên khi gọi điện phản ánh qua đường dây nóng, hai cha con không hề nhận được lời xin lỗi từ nhân viên, mặt khác họ hứa sẽ hoàn tiền và đề nghị khách hàng gửi lại con ếch đó. Về phần Cordellia, ám ảnh sau khi ăn phải con ếch đã khiến cô bé cảm thấy kinh sợ, không thể nào nuốt trôi được thức ăn ở nhà và thề rằng sẽ chẳng bao giờ động vào đồ ăn nhanh nữa.
Dave và Cordellia không hề nhận được lời xin lỗi từ hãng McDonald's.
( Nguồn: D.M)