Peru: Vợ nhốt và thường xuyên bỏ đói chồng suốt 2 năm

, Theo Trí Thức Trẻ 11:44 20/04/2015

Suốt 2 năm qua, 1 cụ ông người Peru đã bị vợ trói và nhốt trong túp lều dựng tạm.

Ông Pablo Tamariz Coraquillo, 86 tuổi, bị vợ đối xử không khác gì 1 tù nhân suốt 2 năm qua tại làng Huauyan, Peru. Các quan chức địa phương sau khi nhận được tin báo đã tiến hành điều tra và phát hiện ông Pablo trong tình trạng "ốm yếu và ngơ ngác". 


Hình ảnh người đàn ông đáng thương khi được cơ quan chức năng tìm thấy.

Một người dân trong làng có tên Viviano Villareal Corral, 56 tuổi, cho biết "Chúng tôi biết ông ấy ở đó nhưng vợ ông ấy lại bảo đó là cách tốt nhất cho ông ấy lúc này. Bà ấy nói do chồng liên tục tìm cách bỏ chạy nên bà buộc lòng phải nhốt và trói ông ấy lại". 


Túp lều tạm nơi ông Pablo bị vợ nhốt.

Một phát ngôn viên của chính quyền địa phương cho biết "Khi chúng tôi nghe tin 1 người đàn ông bị trói, chúng tôi đã nhanh chóng điều tra và phát hiện ông ấy trong túp lều tạm bợ ngoài làng. Ông ấy rất yếu và hoang mang khi nhìn thấy người lạ. Hiện, chúng tôi đã đưa ông ấy tới bệnh viện và tìm kiếm trung tâm bảo trợ xã hội để ông ấy có thể sống trong đó".

(Nguồn: Metro)