Nữ quân nhân đặc biệt 83 tuổi từng ôm nửa triệu lính Mỹ đã qua đời

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 16:15 31/12/2015

Sau thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư, cuối cùng bà Elizabeth Laird, người phụ nữ 83 tuổi luôn có mặt ở doanh trại Fort Hood ôm binh lính đã qua đời.

Các nhân viên trong quân đội, dù việc nhỏ, việc to cũng đều là những người có công với cả quốc gia ấy. Có thể đó là những anh nuôi, chị nuôi nấu từng bữa ăn cho các chiến sĩ, có thể là anh quản lý kho lương hoặc đơn giản, chỉ là một cụ bà tặng cho các chiến binh một cái ôm tình cảm trước khi ra trận.

Bà Elizabeth Laird là một người như thế. Người phụ nữ có biệt danh "Hug Lady" này thường xuyên có mặt ở doanh trại Fort Hood, Texas để tặng các chiến binh dù là đang chuyển bị ra mặt trận hay mới trở về quê nhà những cái ôm động viên thật chặt. Bà không nề hà đó là 9 giờ sáng hay kim giờ đồng hồ chỉ mới chạm vào vạch 3, bà luôn sẵn sàng có mặt, bà muốn các chiến binh đã hiến dâng cả sinh mạng mình cho đất nước biết rằng, các anh có ít nhất là một người luôn quan tâm và chờ đợi họ về. Trong trường hợp xấu nhất, người chiến binh ấy vì quốc gia mà chẳng thể quay về, bà Laird sẽ tìm đến người thân, bạn bè của chiến binh đó, tặng họ một cái ôm an ủi từ đáy lòng. Tổng cộng bà đã ôm tới khoảng 500.000 lính Mỹ.

 Bà Elizabeth Laird, người đã ôm khoảng 500.000 binh lính Mỹ.

Nhiệt tình là thế, ấm áp là thế, nhưng nào có ai hay, người phụ nữ tốt bụng đó mang trong mình căn bệnh ung thư từ năm 2005. Sóng gió cuộc đời không buông tha bà khi đúng trung tuần tháng 11 năm 2008, bà mất đi cả chồng và con gái, chỉ còn lại một người con trai hiếm khi gặp mặt.

Sức khỏe không cho phép Elizabeth Laird có thể tiếp tục thực hiện sứ mệnh đem lại nụ cười và niềm vui cho các binh lính Mỹ nữa. Bà qua đời cách đây không lâu ở tuổi 83, chấm dứt cuộc chiến dai dẳng hàng thập kỷ với bệnh ung thư vú. Trong thời gian bà điều trị cuối đời ở bệnh viện Metroplex, thị trấn Killen, bang Alabama, các cựu chiến binh đã từng nhận được tình yêu của người phụ nữ này đã tới thăm bệnh, tặng lại bà những cái ôm ấm áp mà họ đã nhận được trước đây.

 "Hug Lady" và những ngày tháng cuối đời trên giường bệnh vì ung thư.

Cộng đồng Reddit cũng đã bày tỏ lòng tiếc thương với người phụ nữ nhỏ bé, thành viên danh dự của quân đội Mỹ này bằng những chia sẻ rất cảm động. Thậm chí họ còn kêu gọi ký tên để trao huy chương cho bà Elizabeth Laird, đáp trả lại sự hỗ trợ tinh thần mà bà dành cho quân đội Mỹ.

"Tôi từng được bà ôm. Bà bắt các chiến binh bỏ kính ra trước khi ôm để bà có thể nhìn sâu vào mắt họ. Bà dành tặng tình yêu cho những con người đang phải gánh vác quá nhiều trên đôi vai. Đối với một số người, có lẽ cái ôm đó là cái ôm cuối cùng mà họ được nhận. Tôi mong có thêm nhiều người nữa như bà, có nhiệm vụ đơn giản chỉ là trao tình yêu", người dùng có tên tài khoản lightbringer1979 viết.

"Bà ấy đã an ủi tôi khi tôi trên đường tới sa mạc. Một bà cụ đáng yêu, thức dậy từ 3 giờ sáng chỉ để ôm tôi. Trong đợt ra trận lần 2 của tôi, bà vẫn ở đó giống như mọi ngày. Bất di bất dịch", invertation chia sẻ.

 Binh lính Mỹ không thể quên được người phụ nữ nhỏ nhắn ở doanh trại Fort Hood luôn dang rộng vòng tay tiễn họ đi, rồi lại đón họ về.

"Tôi tới sân bay, chuẩn bị lên máy bay ra trận, cái tin ra trận ập đến như một con tàu tốc hành không một lời báo trước. Tôi chui vào một góc, khóc hết nước mắt. Bà tới chỗ tôi, ôm tôi lần thứ 2, nói với tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bà cứ chỉ nói chuyện với tôi mà thôi. Và rồi tự dưng tôi trở nên dũng cảm hơn. Tôi chỉ khóc thêm một lần sau đó khi tôi rời nhà, lúc ấy tôi nhớ mẹ", kizzyt viết.

"Tôi nhớ bà ấy rõ lắm. Lúc ấy tôi không chắc có phải đó là cái ôm cuối cùng mà tôi được nhận từ chính quốc gia của mình hay không. Tôi rất buồn khi không có cơ hội tặng lại cho bà cái ôm nữa. Bà ấy thật sự quá ngọt ngào

Khi tôi đọc được cái tin này, tôi kể lại với tất cả những người bạn thân thiết trong đơn vị. Tấ cả đều đã biết tin và cùng tôi chia sẻ cảm nghĩ. Bà ấy quan tâm tới hàng trăm nghìn người xa lạ theo đúng cái cách mà bạn sẽ làm trong một mối quan hệ thân thiết. Không một cái ôm nào là giả tạo, từng người một đều đến từ những nơi khác nhau với nguồn cảm xúc chân thực nhất. Cả thế giới này có lẽ chẳng biết bà, nhưng một người như bà không còn ở đây đúng là một mất mát quá lớn", một người dùng có tên QuestionableFoodstuf viết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày