Có độ tuổi từ trẻ đến già, những người lao động tại các lò gạch này luôn phải lao động cật lực trong thời gian dài để kiếm sống.
Các thành phố của Bangladesh là những thành phố có mật độ cư trú đông nhất thế giới. Chúng đang phát triển một cách nhanh chóng và nhu cầu về các nguyên vật liệu xây dựng giá rẻ chưa hề có dấu hiệu dừng.
Công nhân đang đội những chồng gạch để vận chuyển tới nơi tập kết.
Với mức tăng trưởng kinh tế khá cao kéo theo ngành xây dựng phát triển, bởi vậy, các tòa nhà cao tầng được xây dựng liên tiếp. Tuy nhiên, để tạo ra được những viên gạch đỏ hồng, công nhân tại các lò đóng gạch luôn phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và thất thường.
Đóng gạch giúp người dân kiếm được nhiều tiền hơn là làm ruộng, tuy nhiên, cùng với đó, việc đóng gạch cũng đem lại nhiều nguy hại cho sức khỏe người lao động. Các vụ tai nạn lao động thường xuyên xảy ra, trong khi người lao động không hề có các trang thiết bị bảo hộ lao động.
Ngoài ra, việc nung gạch cũng khiến môi trường xung quanh ô nhiễm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân.
Công nhân đào đất để đóng gạch.
Chiếc bao tay tự chế đã rách tươm.
Một công nhân "nhí" trước ống kính máy ảnh.
Họ luôn làm việc dưới cái nắng oi bức, khó chịu.
Nhưng để kiếm sống, hàng triệu người dân Bangladesh vẫn tham gia đóng gạch.
... dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu.