Những hình ảnh xúc động trên "con thuyền không tổ quốc" của người tị nạn Myanmar

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 19/05/2015

400 số phận trên con tàu trôi dạt giữa biển khơi đã trở thành những người không còn quê hương, họ đã bỏ nhà để ra đi, giờ đây cũng không còn chốn nào để trở về.

Ngày 14/5 vừa qua, cảnh sát biển Thái Lan đã tìm thấy một chiếc thuyền đánh cá lênh đênh giữa vùng biểu Andaman, trên tàu là 400 người Myanmar thuộc dòng hồi giáo Rohingya đang vật vã từng ngày vì không đồ ăn thức uống.


Con tàu này được tìm thấy đang trôi dạt gần đảo Koh Lipe, Thái Lan.

Những người tị nạn cho biết, vì chạy trốn cuộc đàn áp đang diễn ra ở Myanmar mà họ lênh đênh trên biển gần 3 tháng nay, sau khi chính phủ Malaysia từ chối cho nhập cảnh, những kẻ buôn người sau đó đã bỏ đi từ 1 tuần trước, khiến 10 người trên tàu đã chết vì đói và khát.

Sau khi quân đội Thái Lan thả nhu yếu phẩm xuống từ máy bay, phóng viên ảnh ChristopheArchambault, công tác tại thông tấn xã Pháp, đã tới để ghi lại những hình ảnh đau lòng và cuộc tranh giành sự sống tuyệt vọng giữa những con người tha hương này.

Nhưng sau khi chỉ huy quân đội tiếp tế thực phẩm cho chiếc tàu tị nạn, thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-Ocha cũng tuyên bố rằng sẽ không chấp nhận cho những người này nhập cảnh.

"Nếu chúng tôi chấp nhận họ, thì sẽ có hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người khác cũng đổ xô tới Thái Lan để tìm cuộc sống mới, không ai muốn họ cả" - Ông Prayuth chia sẻ với phóng viên của Liên Hiệp Quốc.

Bộ ảnh về những người trên con thuyền vô định của phóng viên ảnh Christophe gây xúc động mạnh:




Những người tị nạn cầu xin chính phủ Thái Lan cho nhập cảnh.



Họ đã lênh đênh trên biển 1 tuần, sống bằng cá và chút nước ngọt cuối cùng.









Quân đội Thái Lan đang thả nhu yếu phẩm xuống cho những người trên thuyền.



Họ vội vã bơi ra để tranh cướp tất cả những gì có thể



Nhưng không phải ai cũng có phần trong số thực phẩm hỗ trợ ít ỏi này.

Theo Huffingtonpost/Getty Images