Cuộc sống cực kỳ độc đáo của những "du mục biển cả"

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 03/05/2015

Ngôi làng của người tị nạn Bajau, Malaysia nằm hoàn toàn trên biển, bởi vì họ bị dân địa phương cấm không cho lên bờ từ nhiều năm qua. Cộng đồng Bajau có một cuộc sống gắn liền với đại dương cực kỳ độc đáo và thú vị.

Trên vùng biển san hô trong vắt ngoài khơi Malaysia, có một cộng đồng đã lênh đênh trên mặt nước nhiều thế hệ, họ là cộng đồng Bajau - những con người bị đất liền chối bỏ.


Toàn cảnh ngôi làng độc đáo của người Bajau.

Theo nhiếp ảnh gia Choo Kia, người đã may mắn được ghi lại cuộc sống độc đáo của người Bajau, thì cộng đồng này không có quốc tịch, hầu hết họ đều có nguồn gốc Philippines nhưng đã từ bỏ quyền công dân từ rất lâu. Có thể nói, người Bajau là cộng đồng du mục trên biển độc nhất vô nhị trên thế giới hiện nay.


Những em bé này đều biết bơi trước khi biết đi.


Người Bajau đã cắt đứt quan hệ với đất liền từ rất lâu, họ sống du mục trên đại dương, dựa vào biển cả để tồn tại. Thay vì học đại số hay tiếng Anh, trẻ em Bajau được học dệt lướt, bắt cá, bạch tuộc và làm thuyền thủ cộng. Chính vì sinh ra trên biển, nên thị lực của người Bajau được phát triển tối ưu cho việc nhìn dưới nước, thậm chí họ sẽ bị ốm nếu đặt chân lên đất liền, giống như chúng ta bị say sóng vậy.

Tuy vậy, người Bajau vẫn tới bến cảng Semporna gần đó để bán hải sản và mua nước ngọt, nhưng đó là quãng thời gian hiếm hoi mà cộng đồng này tiếp xúc với "người đất liền".

Những đứa trẻ Bajau đều bơi lặn giỏi không kém gì người lớn và hơn đứt bất cứ vận động viên chuyên nghiệp nào.

Những người Bajau thân quen với đại dương đến nỗi, họ không cần đồng hồ, chỉ nhìn vào chuyển động của thủy triều và dòng biển là họ có thể nói gần chính xác lúc đó là mấy giờ. Theo ông Choo, những đứa trẻ nơi này đều là những "kình ngư" đích thực, chúng bơi nhanh không thua kém vận động viện Olympic nào, đối với người lớn, họ thậm chí có thể lặn sâu 20 mét để săn cá bằng mũi lao và nín thở từ 2,5 - 4 phút.

Video ngư dân Bajau với kỹ năng bơi lội vô địch đi săn cá theo đúng nghĩa đen.

Tuy vậy, ông Choo cũng cho rằng chính phủ Malaysia và các bậc cha mẹ phải làm cách nào đó để trẻ em Bajau được đi học, bởi vì chúng sẽ mãi mãi chỉ là những kình ngư nếu người Bajau vẫn tiếp tục sống như hiện tại.

Một số hình ảnh tại ngôi làng du mục đại dương Bajau:




Đối với những người trưởng thành, đại dương đã là một phần cơ thể họ.


Những người đàn ông Bajau đều có thể nín thở lặn từ 2,5 đến 4 phút dễ dàng.






































Theo Dailymail/Wikipedia