Trên 1 chuyến tàu đi từ Birmingham đến Plymouth (Anh), cô Sammie Welch (hiện đang sống ở Plymouth) đã nhanh chóng bế cậu con trai Rylan vào lòng, cho cậu bé ngủ gục trên đùi của mình để nhường ghế cho một hành khách khác. Hành động tưởng chừng nhỏ bé của người mẹ trẻ đã khiến 1 người đàn ông lạ mặt chú ý và thực sự xúc động. Trước khi xuống tàu, ông đã đặt 1 lá thư ngắn cùng 5 bảng Anh (khoảng 160.000 VNĐ) vào tay cô Welch rồi rời đi nhanh chóng.
Lá thư viết in hoa có nội dung: “Hãy sử dụng số tiền để mua một đồ uống. Cô là một tấm gương cho những đứa trẻ. Hành động của cô đã dạy cậu bé con cô cách cư xử lịch sự. Chúc cô có một buổi tối tuyệt vời.
Tái bút: Tôi có một đứa con gái ở độ tuổi của cô. Hy vọng khi con gái tôi có con, nó cũng là một người mẹ tốt như cô”.
Sammie Welch, 23 tuổi và con trai Rylan, 3 tuổi.Lá thư ngắn khen ngợi cô nhận được từ một hành khách trên chuyến tàu.
Cô được khen ngợi là một bà mẹ tốt.
Cô Welch hy vọng được gặp và cảm ơn chủ nhân lá thư này.
Sau khi đọc xong bức thư, cô Welch đã rất bất ngờ và xúc động. Mặc dù muốn đuổi theo để nói cảm ơn với người đàn ông đã viết bức thư này nhưng vì cậu bé Ryan vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên đùi nên cô đã không thể di chuyển.
“Tôi không có cơ hội để nói lời cảm ơn ông ấy vì tôi không thể di chuyển khi con trai tôi đang nằm ngủ trên đùi và một người đàn ông khác đang ngồi chắn đường đi. Tôi mong muốn có cơ hội được gửi lời cảm ơn người đàn ông đó”, cô Welch viết trên facebook với hy vọng mọi người có thể giúp cô tìm thấy người gửi lá thư cho mình.
Mặc dù đã từng được xem và đọc những câu chuyện về hành động đẹp trên mạng, tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ mình lại là nhân vật chính được mọi người ca ngợi.
Nhiều người sau khi đọc được câu chuyện này cho rằng hành động của cô Welch quả thực đáng khen ngợi, thế nhưng, việc người đàn ông lạ mặt dành tặng cô những lời khen cùng tình cảm yêu mến quả thực cũng rất đáng trân trọng.
(Nguồn: Dailymail)