Người dân Tokyo biểu tình đòi tự do cho Kenji Goto

Rin Chan, Theo Trí Thức Trẻ 14:26 27/01/2015

Hơn 200 người dân Tokyo đã đứng xếp hàng cầm những tấm biển biểu tình cũng như cầu nguyện cho phóng viên Kenji Goto.

Hơn 200 người dân Tokyo đã xuống đường và cầm những tấm biển biểu tình để kêu gọi Thủ tướng Nhật Bản – ông Shinzo Abe đảm bảo mạng sống của phóng viên Kenji Goto. Họ hô vang “Đừng để ông Goto chết”, “Cuộc sống của ông Kenji Goto” trước văn phòng thủ tướng vào đêm 25/1.

Người dân Tokyo biểu tình đòi tự do cho Kenji Goto 1
Người dân Tokyo xuống đường biểu tình đòi chính phủ bảo vệ phóng viên Goto.

“Tôi đến để nói với chính quyền hãy bảo vệ ông Goto”, Masami Sato, 55 tuổi, một nhân viên làm việc bán thời gian nói. Trên tay ông còn cầm tấm biển ghi “I am Kenji” (Tôi là Kenji), một cụm từ thể hiện sự đoàn kết và bảo vệ cho phóng viên Kenji Goto.

Một nhân viên văn phòng 35 tuổi bày tỏ: “Một số người nói rằng đó là lỗi của các con tin, nhưng chính phủ cũng cần có trách nhiệm quan tâm đến những gì đang xảy ra. Tôi hy vọng ông Abe sẽ đàm phán để có thể cứu được ông Goto”.

Akiko Okamoto, một người nội trợ sống ở Tokyo, người từng tham gia công tác xã hội với những trẻ em tị nạn ở Palestine nói: “Chính quyền đã chọn nguyên tắc không tham gia vào chủ nghĩa khủng bố và tôi hy vọng họ sẽ thương lượng để cứu sống Goto, mạng sống của con người cần phải được ưu tiên hàng đầu”.

Người dân Tokyo biểu tình đòi tự do cho Kenji Goto 2
Những tấm biển thể hiện sự đoàn kết và muốn bảo vệ ông Kenji Goto.

Người dân Tokyo biểu tình đòi tự do cho Kenji Goto 3

Vào ngày 20/1, Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tung lên mạng đoạn video cho thấy đang bắt giữ hai con tin là phòng viên chiến trường tự do Kenji Goto và Haruna Yukawa. Chúng yêu cầu phía Nhật Bản có 72 giờ để chi ra 200 triệu đô đổi lại mạng sống của con tin.

Ngày 24/1, IS lại đăng một đoạn video cho biết họ đã giết chết Haruna Yukawa. Và chúng tiếp tục thương lượng sẽ thả ông Goto nếu Sajida Mubarak al-Rishawi Atrous, một phụ nữ do al-Qaeda ở Iraq sai phái đi đánh bom tự sát trong vụ tấn công khủng bố một khách sạn ở Jordan vào năm 2005 được thả.
(Nguồn: Asahi Shimbun)