"Người đàn ông vất vả nhất nước Mỹ" bị người yêu cũ vòi tiền

, Theo Trí Thức Trẻ 00:11 17/03/2015

Cái kết có hậu của câu chuyện cổ tích giữa đời thực về "<a href="http://kenh14.vn/the-gioi/nguoi-dan-ong-vat-va-nhat-nuoc-my-bat-khoc-khi-nhan-duoc-o-to-20150207105513921.chn" target="_blank">người đàn ông vất vả nhất nước Mỹ</a>" đang bị xáo trộn khi người yêu cũ của ông James Robertson đòi hưởng 1 phần trong số tiền hơn 350.000USD mà ông được ủng hộ.

Nhờ vào tấm lòng hảo tâm của rất nhiều người trên toàn thế giới mà người đàn ông vất vả nhất nước Mỹ James Robertson (56 tuổi) đã được nhận 1 chiếc Ford Taurus mới cứng cùng hơn 350.000USD (hơn 7,5 tỷ đồng) từ số tiền ủng hộ của mọi người. 

Cũng nhờ có được số tiền ủng hộ rất lớn mà mới đây ông Robertson đã có thể chuyển nhà từ Detroit tới Troy, Michigan nhằm thuận tiện hơn cho công việc. Theo chia sẻ của ông Robertson, kể từ khi chuyển về sống ở căn nhà mới, ông chỉ phải mất 20 phút lái xe đi làm.

Ông Robertson đang lau dọn nhà mới.

Ông vui đùa cùng cậu bé hàng xóm.

Tưởng chừng đó sẽ là cái kết vô cùng viên mãn cho câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp giữa đời thường, thế nhưng, mới đây, tờ báo địa phương Detroit Free-Press đã tiết lộ sự thật không mấy tươi vui về cuộc sống của ông Robertson sau khi được nổi tiếng.

Cụ thể, tờ báo này đưa tin bà Tanya Fox (60 tuổi) - người yêu cũ và đồng thời là chủ ngôi nhà nơi ông Robertson thuê trọ suốt 15 năm qua - đã yêu cầu ông phải chi trả ít nhất 50.000USD (hơn 1 tỷ đồng) để bà ta sửa chữa lại nhà. "Ông ấy bảo sẽ đưa cho tôi 50.000USD để sửa nhà. Ông ấy không phải là người sạch sẽ, luôn bôi dầu mỡ ra khắp mọi nơi", bà Fox chia sẻ với báo chí.

Được biết, bà Fox chỉ là 1 trong số những người liên tục tìm đến ông Robertson để "vòi vĩnh" tiền kể từ khi ông trở nên nổi tiếng. Trước sức ép từ phía những người mà ông quen biết, ông Robertson đã chuyển đến nơi ở mới và cắt đứt liên lạc với những người này. "Tôi có thể đã được sinh ra ở đó, nhưng tôi không còn thuộc về nơi đó nữa", ông Robertson cho biết.

Một người dân trong khu phố ông Robertson từng sinh sống cũng cho biết ông Robertson không hề cho mọi người biết ông sẽ chuyển đi đâu.


Món quà mà ông nhận được từ tấm lòng hảo tâm của mọi người.

Trước đó, ông Robertson đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới khi câu chuyện về hành trình đi bộ của ông được báo chí đăng tải. Theo đó, mặc dù sống ở Detroit nhưng lại làm việc ở tận Rochester Hill, Michigan, Mỹ nhưng ông vẫn cần mẫn đi bộ 33km đến công xưởng và chiều tối lại cuốc bộ về, bất kể nắng hay mưa. Khâm phục sự chăm chỉ, cần cù của ông, rất nhiều người trên thế giới đã cùng chung tay quyên góp giúp đỡ ông mua ô tô mới.


Hình ảnh ông Robertson cần mẫn đi bộ đi làm.

(Nguồn: AP, NewYorkDailynews)