Người đàn ông khiếm thính bị truy tố vì tội chửi cảnh sát bằng ngôn ngữ ký hiệu

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 27/03/2015

Sự việc hài hước này xảy ra tại thị trấn Kendal, Anh Quốc, anh chàng khiếm thính Linley Hassan, 25 tuổi, đã bị bắt và truy tố vì gọi cảnh sát là "đồ con lợn" bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Rất không may cho Hassan là anh lại chửi đúng phải sĩ quan biết ngôn ngữ kí hiệu, sau đó anh chàng này đã bị bắt vì xúc phạm người thi hành công vụ.


Tiệm McDonalds, nơi Hassan bị bắt.


Nguyên nhân sự vụ bắt nguồn từ việc Hassan vào tiệm đồ ăn nhanh McDonalds ở Kendal và phá phách trong đó, các nhân viên cửa hàng phải gọi cảnh sát đến giải quyết anh chàng cứng đầu này, nhưng anh ta không chịu ra khỏi nhà hàng và ngồi lì trong đó "tuyên chiến" với cảnh sát.

Sau đó, Hassan đã liên tục ra dấu chửi rủa sĩ quan cảnh sát, gọi họ là "lũ lợn", "đồ con lợn" và anh chàng bị gô cổ ngay lập tức.


Cư dân mạng sau đó đã truyền tay nhau từ "đồ con lợn" theo ngôn ngữ ký hiệu.

Công tố viên thị trấn Kendal, ông Peter Kelly cho biết, Hassan sống lông bông không có chỗ ở cố định tại thị trấn Kendal vài năm nay, bên cạnh đó lại còn bị nghiện rượu nặng.

Vì là người khuyết tật nên Linley Hassan chỉ bị khép tội say rượu và làm mất trật tự công cộng, anh ta được thả ngay sau phiên tòa nhưng phải đóng phạt 45 bảng Anh (hơn 1,4 triệu đồng).

(Nguồn: Telegraph)