Kenya: Thảm sát kinh hoàng ở trường đại học, 147 người chết

, Theo Trí Thức Trẻ 10:10 03/04/2015

Vụ thảm sát kinh hoàng vào 1 trường đại học ở Kenya đã khiến 147 người chết và rất nhiều người khác bị thương. Vụ việc xảy ra suốt nhiều tiếng đồng hồ trước khi được ngăn chặn.

Sáng sớm ngày hôm qua (2/4), các tay súng bịt mặt đã tấn công vào trường Cao đẳng Garissa thuộc Đại học Moi ở thị trấn Garissa, đông bắc Kenya để thực hiện vụ thảm sát đẫm máu. 


Hình ảnh tại hiện trường.

Ban đầu, các tay súng đã bao vây vào 1 tòa nhà nơi có hàng trăm sinh viên sinh sống, tuy nhiên, một số sinh viên đã kịp thời trốn thoát. Ngay sau khi nhận được tin báo, chiến dịch bảo vệ trường đại học bị tấn công đã được thực hiện. 

Mặc dù vậy, theo giới chức Kenya, tổng số người thiệt mạng trong vụ thảm sát vào ngày hôm qua lên tới 147 người. Ngoài ra, 79 người đã bị thương và 587 người được sơ tán kịp thời. Đây được xem là vụ thảm sát đẫm máu trong lịch sử với số người chết cao nhất tại Kenya kể từ khi cuộc ném bom vào đại sứ Mỹ ở Nairobi được thực hiện vào năm 1998 khiến hơn 200 người thiệt mạng.

"Đây là 1 ngày tang thương với Kenya", ông Joseph Nkaissery, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kenya cho biết. 

Tại hiện trường, 4 tay súng đã bị tiêu diệt. Nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shabab thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Các nguồn tin cho biết, các tay súng đã mặc áo vest tự sát và được trang bị các súng trường AK-47. Ngay sau khi cuộc thảm sát kết thúc, các tay súng đã nổ bom tự sát, khiến một số cảnh sát bị thương.

Chính phủ Kenya cáo buộc Mohamed Kuno, một thủ lĩnh cấp cao của al-Shabab, là chủ mưu của vụ tấn công. Chính vì vậy, Bộ Nội vụ Kenya đã đăng tải bức ảnh truy nã Mohamed Kuno với mức thưởng $215,000 (4,6 tỷ đồng).


Chân dung Mohamed Kuno.

(Nguồn: CNN, AFP)