8 mẹ con bị thảm sát ở Nga

, Theo Trí Thức Trẻ 14:35 05/08/2015

Cảnh sát Nga đã phát hiện thi thể bị đứt lìa của 6 đứa trẻ và 1 người mẹ đang mang thai trong 1 căn hộ tại thành phố Nizhny Novgorod, Nga. Nghi phạm trong vụ thảm sát này được xác định là cha của những đứa trẻ.

"Lực lượng cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm của vụ giết người, đó là cha của của những đứa trẻ", bà Elena Alekseeva, phát ngôn viên của sở cảnh sát Vladimir cho biết. Ngoài ra, bà cũng cho biết trong quá trình bắt giữ Oleg Belov, nghi phạm đã cố tình chống đối, tuy nhiên, rất may là không có cảnh sát nào bị thương.

55c0d23dc361888d788b45b1-5810f
Các thi thể được tìm thấy và đưa ra ngoài.

Trước đó, vụ việc chỉ bị phát hiện khi những công nhân trong nhà trẻ địa phương đến trình báo với công an rằng "những đứa trẻ đã không đến trường kể từ ngày 25/7". 

Sau khi tới nhà riêng để kiểm tra nhưng không có ai mở cửa, lực lượng cảnh sát đã phải trèo cửa sổ vào nhà. Tại đây, các cảnh sát mới phát hiện "các thi thể bị đứt lìa của những đứa trẻ". 

Theo lời khai của hàng xóm một ngày trước đó, họ đã nhìn thấy cha của những đứa trẻ rời đi đâu không rõ. 

"Những gì được tìm thấy không phải là các thi thể nguyên vẹn mà chỉ là những phần thi thể còn sót lại. Mẹ của những đứa trẻ cũng đã bị giết chết. Các nhân chứng cho biết cô ấy đang mang bầu", nguồn tin từ lực lượng cảnh sát Nizhny Novgorod cho biết.

Các hàng xóm cho biết 2 vợ chồng là những người "sùng đạo" và "thường cấm con ăn thịt cá".

Trang Life News đưa tin gia đình gặp phải thảm kịch trên có 3 con trai 6 tuổi, 3 tuổi và 2 tuổi, và 3 con gái 7 tuổi, 5 tuổi và 1 tuổi. Cảnh sát đã phát hiện các thi thể trong 6 chiếc túi.

Cũng theo trang tin này, nghi phạm vụ giết người chính là cha của những đứa trẻ, ông Oleg Belov (51 tuổi).

Được biết, vài tháng trở lại đây, mẹ của những dứa trẻ đã đưa đơn kiện ra tòa án để tranh giành quyền nuôi con, tuy nhiên, cô chưa bao giờ xuất hiện tại tòa vào ngày 8/7 và ngày 27/7 vừa qua.

(Nguồn: RT)