Hoàng tử William mất ngủ vì thức đêm trông con trai đầu lòng

Trang Đỗ (Theo CNN), Theo Trí Thức Trẻ 10:23 20/08/2013

Trong cuộc phỏng vấn lần đầu tiên với vai trò làm cha, Hoàng tử William cho biết cậu con trai bé nhỏ rất nghịch ngợm và hay thức đêm.

Có thể trong tương lai, Hoàng tử George sẽ trở thành Vua của Anh Quốc, thế nhưng, hiện tại, Hoàng tử bé vẫn chỉ là "một cậu nhóc tinh ranh" của cha mẹ mà thôi.

Trong bài phỏng vấn lần đầu tiên với trang CNN ở Cung điện Kensington, Công tước xứ Cambridge đã chia sẻ về cậu con trai bé nhỏ cũng như quãng thời gian làm cha đầy bỡ ngỡ trong cuộc đời.  

Hoàng tử William mất ngủ vì thức đêm trông con trai đầu lòng 1
2 bức ảnh mới nhất của gia đình Hoàng tử William được ông Michael Middleton, cha của Công nương, chụp vào đầu tháng này tại khu vườn của nhà Middleton ở vùng nông thôn Bucklebury, phía Tây thủ đô London.

Hoàng tử William cho biết "Thằng bé khá tinh ranh, nhưng tôi sẽ để con lớn lên theo cách đó. Chàng ta làm tôi nhớ đến chính tôi cùng em trai mình hồi còn bé, tôi không chắc, nhưng hiện giờ bé đang rất khỏe mạnh. George lớn nhanh như thổi, rất nghịch ngợm, thích vặn vẹo và không ngủ nhiều". 

Hoàng tử William cho biết hiện Công nương Kate thường xuyên phải thức đêm chăm sóc George. Hoàng tử cũng thừa nhận rằng khi được nghỉ bên vợ con, anh thậm chí đã muốn trở lại với công việc của một phi công tìm kiếm cứu nạn thuộc Lực lượng không quân hoàng gia, để có thể được ngủ đủ giấc và hy vọng ca làm việc đầu tiên khi trở lại sau kỳ nghỉ sẽ không phải trực đêm.  

Trong chiếc áo màu xanh giản dị, Hoàng tử William còn chia sẻ về cảm giác khi lần đầu tiên anh cùng vợ con xuất hiện tại cửa Bệnh viện St. Mary ở London. Hoàng tử William cho biết "Tôi thực sự choáng váng hơn những gì tôi tưởng tượng. Nhưng, cả tôi và Catherine đều rất hạnh phúc khi được khoe đứa con đầu lòng với cả thế giới. Như bất kỳ ông bố bà mẹ nào, chỉ là bạn đang quá hạnh phúc và muốn khoe về đứa con của mình, muốn khoe đứa con xinh xắn nhất trần đời. Thật vui vì mọi người đều muốn nhìn thấy George – Tôi rất mừng vì cậu ta đã không la hét trong suốt lần đầu xuất hiện".

Trước sự chứng kiến của vô vàn ống kính, máy quay, Hoàng tử William lần đầu tiên lái ô tô đưa vợ con trở về nhà. Và không ít người tỏ ra lo lắng về điều đó. Tuy nhiên, Hoàng tử William khẳng định "Hãy tin tôi, đó là lần đầu tiên của tôi. Nhưng tôi đã tập luyện rất nhiều lần và tôi có thể làm được. Tôi hoàn toàn độc lập như tôi muốn và Catherine hay Harry cũng vậy. Chúng tôi lớn lên không như những thế hệ Hoàng gia khác, và tôi cảm thấy tôi có thể tự làm nhiều điều, và tôi cũng muốn tự làm nhiều thứ. Có những điều bạn không thể làm được hay nó không phù hợp với bạn. Thế nhưng, việc đưa vợ con về nhà là điều quan trọng đối với tôi."

Hoàng tử William mất ngủ vì thức đêm trông con trai đầu lòng 2
Hình ảnh mới nhất của gia đình Hoàng tử William.

Mặc dù thành công trong việc lái xe, nhưng có vẻ Hoàng tử William vẫn còn rất bỡ ngỡ trong việc thay tã cho con trai nhỏ. “Tôi đã thay chiếc tã đầu tiên cho con, đó là một vinh dự”, hoàng tử cười cho biết. 

Hoàng tử William cho biết Công nương Catherine có thể chăm sóc con thật tuyệt vời. Đối với William, hiện tại, gia đình nhỏ này là ưu tiên số một của Hoàng tử.  

Một trong những niềm đam mê lớn của Hoàng tử William là công việc bảo vệ các loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng ở châu Phi. Nhà vua tương lai muốn George sau này cũng được khám phá một châu Phi như cha của bé thời niên thiếu đã từng được ngắm nhìn, đồng thời hy vọng cậu bé cũng có niềm đam mê với việc bảo vệ những loài động vật quý hiếm nơi đây. 

Hoàng tử William cười cho biết "Tôi sẽ trang trí phòng với đầy những hình thù voi, khủng long cũng như những bụi rậm..."

Tuy nhiên, Hoàng tử William cho biết chưa có ý định gì về việc sẽ để George kế thừa tài sản hoàng gia ở châu Phi. "Bây giờ, điều duy nhất tôi muốn là thằng bé có thể ngủ nhiều hơn và không cần phải thay tã lót quá nhiều", William vui vẻ nói.