Hành trình gian nan của cụ bà tị nạn 105 tuổi người Afghanistan

Ngọc Nguyễn , Theo Trí Thức Trẻ 19:45 29/10/2015

Tại chân trời mới, cụ bà 105 tuổi hy vọng gia đình mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn - một cuộc sống không có chiến tranh.

Dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng cụ bà Bibihal Uzbeki, 105 tuổi vẫn phải trải qua hành trình tị nạn gian khổ kéo dài hàng ngàn kilomet từ quê hương của mình ở Kunduz, Afghanistan với mong muốn tìm được nơi sinh sống mới. Chia sẻ với các phóng viên, cụ Bibihal cho biết trong  trong suốt chuyến đi dài đầy gian khổ ấy, đã không ít lần người con trai 67 tuổi cùng cháu trai đã phải thay nhau cõng cụ trên lưng.

Cụ bà 105 tuổi và hành trình đi tị nạn đầy gian khổ.

Cả gia đình 17 người nhà cụ Bibihal đã trải qua chuyến hàng trình gian khổ kéo dài hơn 20 ngày trời để tới được châu Âu. Cuối cùng, vào thứ Ba ngày 27/10 vừa qua, cùng với nhiều gia đình tị nạn khác, cụ Bibihal và các con cháu đã đặt chân được tới trại tị nạn Opatovac.

Ở cái tuổi đáng lẽ phải được hưởng phúc thì cụ bà 105 tuổi này bỗng chốc trở thành người không nhà cửa và phải cùng con cháu đi di cư. Trong suốt chuyến hành trình, cụ Bibihal đã gặp phải rất nhiều khó khăn như không có chỗ ngủ, không có tiền... Thậm chí, cụ còn bị ngã tới nỗi để lại vết sẹo trên đầu. Là một người theo đạo Hồi, cụ Bibihal hy vọng Chúa sẽ ban cho gia đình mình phước lành để vượt qua cơn khủng hoảng này.

Sau khi được chăm sóc y tế tại trại tị nạn, cụ Bibihal đã được đưa lên tàu cùng gia đình để tới phía Tây Slovenia. Tại chân trời mới, gia đình cụ hy vọng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

(Nguồn: ITV)