Những hình ảnh trẻ tị nạn Syria nằm ngủ vật vờ trên đường phố lạnh lẽo hay trong cánh rừng hoang sơ do các nhà báo ghi lại có chút gì khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng khi chạm mắt phải.
Sau vụ khủng bố liên hoàn ngày 13/11 tại Paris với danh tính một hung thủ sử dụng hộ chiếu quốc tịch Syria, nhiều bang trên nước Mỹ đã tuyên bố dừng tiếp nhận người tị nạn đến từ quốc gia Trung Đông này.
Nhiều báo cáo được gửi tới Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết nhiều trẻ em trong các đoàn tị nạn buộc phải phục vụ tình dục để được tiếp tục cuộc hành trình.
Ước tính đã có hàng chục nghìn người bỏ mạng trên biển Địa Trung Hải kể từ khi khủng hoảng tị nạn mới chỉ bắt đầu 1 thập kỷ qua. Vậy những người xấu số đó sẽ đi đâu về đâu?