Dòng người bất tận viếng nạn nhân chìm phà trong đêm, số người chết tăng lên 212

, Theo Trí Thức Trẻ 15:59 30/04/2014

Dù trời đã tối đen như mực nhưng đêm qua, hàng nghìn người dân Hàn Quốc vẫn kiên trì xếp hàng chờ đợi để tiễn biệt các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol.

2 tuần đã trôi qua kể từ khi chiếc phà Sewol gặp nạn trên đường chở hơn 400 hành khách tới đảo Jeju. Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng đã tăng lên 212 người. 174 người, trong đó có 22/29 thuyền viên được cứu sống. Ngoài ra, hơn 90 người khác hiện vẫn đang mất tích. Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc đang tích cực tìm kiếm những nạn nhân mất tích trong chuyến phà định mệnh.

Dòng người bất tận viếng thăm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà.

Gia đình các nạn nhân trong vụ chìm phà liên tục kêu gọi chính phủ có những phương pháp tìm kiếm nạn nhân nhanh chóng và hiệu quả hơn. 

Một bàn thờ chung đã được dựng lên ở khu vực Ansan, ngoại ô Seoul, Hàn Quốc. Những ngày qua, hàng nghìn người dân Hàn Quốc đã liên tục tới khu vực Ansan để tiễn biệt những nạn nhân xấu số trong chuyến phà định mệnh. Đêm qua, dù trời đã tối đen nhưng hàng nghìn người vẫn kiên trì xếp hàng tại công viên Hwarang Ansan để viếng những hành khách thiệt mạng trong thảm kịch tàu chìm. 


Dù trời đã tối đen như mực nhưng đêm qua, hàng nghìn người dân Hàn Quốc vẫn kiên trì xếp hàng chờ đợi để tiễn biệt các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol.

Dòng người như bất tận đổ về công viên Hwarang. Theo các nhân viên y tế, một trung tâm sức khỏe tinh thần tại Ansan đã tiếp nhận gần 4.000 ca đến điều trị tâm lý từ ngày 16/4 đến 20/4. Những trường hợp được điều trị được chẩn đoán đều có liên quan đến vụ chìm phà này.

Chùm ảnh dòng người Hàn Quốc kiên trì tới viếng các nạn nhân xấu số trong vụ chìm phà: