Đời buồn của những chú khỉ đeo mặt nạ tại Indonesia

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 13:36 02/01/2016

Trong lòng thành phố Jakarta, Indonesia có một ngôi làng chuyên nuôi dạy khỉ là Kampung Cipinang Besar. Lũ khỉ ở đây bị trói tay, xích cổ, đánh đập để huấn luyện.

Nhiếp ảnh gia Ed Wray đã có nhiều năm sinh sống và làm nghề nhiếp ảnh tự do tại thành phố Jakarta, Indonesia, tuy nhiên khi lần đầu tiên chứng kiến một chú khỉ đeo mặt nạ trên đường phố, Ed Wray cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Con khỉ đó chỉ là một trong những con khỉ chuyên diễn trò mua vui mỗi ngày ở Jakarta mà thôi.

 Đám khỉ này bị xích cổ, bắt ép phải làm trò như nhảy qua vòng, đạp xe trên vỉa hè, đội trên đầu những chiếc mặt nạ là đầu búp bê bằng nhựa dẻo. Đây có thể là những hình ảnh gây sốc với du khách phương Tây nhưng ở Jakarta, đó là một chuyện rất đỗi bình thường. Một số du khách sau khi xem xong màn biểu diễn cũng trả tiền cho người điều khiển, chủ nhân của đám khỉ, chỉ có điều không rõ là họ cảm thấy thương cho số phận khổ cực của những con vật tội nghiệp, hay cảm thấy thông cảm cho vị chủ nhân vì quá nghèo khổ mà phải kiếm tiền bằng trò biểu diễn đường phố với khỉ này.

1-8e376
Hình ảnh chú khỉ đeo mặt nạ khiến nhiếp ảnh gia Ed Wray hoảng hốt khi lần đầu bắt gặp.

Thế là Wray quyết định giành thời gian để dạo qua các con phố, tìm đến bọn khỉ đang "mãi võ Sơn Đông", khám phá cuộc sống phía sau của chúng và cả các vị chủ nhân. Theo nhiếp ảnh gia, ban đầu anh chỉ cảm thấy có hứng thú với lũ khỉ đeo mặt nạ, nhưng càng tìm hiểu, càng được chúng kiến cuộc sống nghèo đói của người dân làng nuôi dạy khỉ Kampung Cipinang Besar, anh lại càng hiểu hơn về nguyên nhân dẫn đến sự việc trước mắt.

"Ý tưởng làm bộ ảnh đến với tôi là hình ảnh chú khỉ đeo mặt nạ sẽ đại diện cho những điều tồi tệ xảy đến với người dân, đẩy họ vào cảnh nghèo túng đến khốn cùng", nhiếp ảnh gia chia sẻ.

2-8e376
Người huấn luyện khỉ Madi đang ngồi cùng hai chú khỉ của mình trong căn nhà tại "làng nuôi dạy khỉ" nằm trong thành phố Jakarta, Indonesia.

3-8e376
Một con khỉ đang gào thét trong cũi, ảnh chụp ngày 15/06/2010.

4-8e376
Mặc dù đối xử với lũ khỉ rất tàn nhẫn, thế nhưng chủ nhân của những con vật này cũng đang sống trong một hiện thực tàn khốc, sự đói nghèo, cùng quẫn, và bằng cách ép bọn khỉ biểu diễn họ mới có được một chút tiền trang trải cuộc sống.

5-8e376
Một con khỉ đang ngước nhìn qua lỗ hổng trong chiếc chuồng.

6-8e376
Vì con khỉ không chịu nghe lời, anh Madi buộc phải dọa sẽ đánh nó.

7-8e376
Vì bị xích liên tục, bọn khỉ đều tập được cách di chuyển bằng hai chân thành thục y như con người.

8-8e376
Cặp khỉ cùng vị chủ nhân tại làng Kampung Cipinang Besar.

9-8e376
Những con khỉ tại đây bị còng tay, bị xích cổ để huấn luyện, tránh chạy thoát.

10-8e376
Chú khỉ đeo mặt nạ đang trình diễn trên đường phố Kampung Munyet.

11-8e376
Thêm một "cư dân khỉ" làng Kampung Cipinang Besar đang biểu diễn ở một làng khác trong khu vực thành phố Jakarta.

12-8e376
Khỉ đạp xe cũng là một trong những trò biểu diễn thường xuyên được sử dụng để lôi kéo khách du lịch.

13-8e376
Chúng được huấn luyện để làm mọi trò gây chú ý, miễn là đạt được mục đích xin tiền từ khách đi đường, khách du lịch.

14-8e376
Khỉ đang được dạy cưỡi ngựa gỗ trong làng.

15-8e376
Đây là cách để người ta huấn luyện cho loài linh trưởng này biết đứng và di chuyển bằng hai chân.

16-8e376
Tuy nhiên không phải con khỉ nào được huấn luyện cũng được chủ nhân đưa ra trình diễn. Nhiều hộ gia đình chỉ huấn luyện, sau đó đem bán, hoặc cho thuê lũ khỉ làm "công cụ kiếm tiền" cho người có nhu cầu.