Dân Mỹ đổ xô đi mua súng sau khủng bố ở California

Theo Tuổi trẻ, Theo 17:28 07/12/2015

Sau vụ xả súng tồi tệ nhất trong vòng 3 năm trở lại đây ở thành phố San Bernadino, California, Mỹ, nhiều người dân bắt đầu đổ xô đăng ký mua súng tự vệ.

 Một biển quảng cáo thể hiện hình ảnh một người trong trang phục ông già Noel đang giương súng ngắm mục tiêu - Ảnh: Reuters

Ngày 6-12 tại một cửa hàng bán súng ở thành phố Atlanta, Mỹ, bốn ngày sau vụ xả súng kinh hoàng ở San Bernadino, anh Brandon Langley đang cầm một khẩu súng trường bán tự động AR-15 và tập bắn.

“Nếu chúng ta được vũ trang, kết cục có lẽ đã khác - Langley khẳng định - Lẽ ra số người thiệt mạng nên là con số 0 thay vì 14, trừ hai kẻ tấn công”.

Điều lạ là nhiều người dân Mỹ đồng tình với quan điểm này và đang góp phẩn đẩy doanh số vũ khí tăng vọt, nhất là sau vụ xả súng ở California.

Doanh số tăng vọt

Báo cáo từ các nhà bán lẻ cũng cho thấy doanh thu trên thị trường vũ khí Mỹ đang tăng nhanh chóng. Nhiều khách hàng lý giải họ muốn giữ súng ngắn hoặc súng trường trong mình để tự vệ nếu xảy ra một vụ tấn công tương tự.

Theo Reuters, chỉ tính riêng trong ngày thứ sáu đen (Black friday) 27-11 vừa qua đã có tổng cộng 185.345 đơn đăng ký tại Hệ thống kiểm soát thông tin tội phạm khẩn cấp của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI). Con số này được cho là tăng hơn 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ray Peter, một nhân viên quản lý của Công ty Range, Guns & Safes ở Atlanta, xác nhận: “Các báo cáo đều tăng lên ở các cửa hàng, nhân viên bán hàng và các nhà phân phối. Người ta bắt đầu nhận thức rõ hơn sự cần thiết phải tự bảo vệ chính mình”.

Bản thân Peter cũng thừa nhận thường mang theo một khẩu súng ngắn trong người nhưng cho biết sẽ đem thêm một khẩu súng trường bán tự động Ruger để đề phòng bất trắc.

“Một xã hội tự do”

Anh Shivneel Singh, 27 tuổi, cho hay vụ xả súng ở California sẽ buộc anh phải mua thêm một khẩu súng mới bất chấp việc bản thân đã sở hữu đến 5 khẩu súng các loại. “Tôi chỉ muốn có được cảm giác an toàn thôi”, Singh giãi bày.

Ở một đất nước mà người dân sở hữu súng nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, các vụ xả súng gần đây đã khơi mào trở lại cuộc tranh luận kinh điển trong lòng nước Mỹ: nên hay không nên hạn chế quyền sở hữu súng?

Báo cáo từ Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) hồi cuối tháng 12 năm ngoái cho thấy 57% người Mỹ được hỏi khẳng định sở hữu một khẩu súng sẽ giúp bảo vệ con người khỏi tội ác. Trong khi năm 2012, số người ủng hộ sở hữu súng chỉ ở mức 48%.

Đây không phải là một vấn đề mới nhưng vụ xả súng ở California đã đẩy cuộc tranh luận lên đỉnh điểm mới, giữa những người đang chạy đua trở thành ứng viên tổng thống Mỹ.

Bà Hillary Clinton, người có tiềm năng hàng đầu trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, kêu gọi phải “dừng các vụ bạo lực liên quan đến súng đạn ngay bây giờ”, thông qua những biện pháp hạn chế mới.

Tổng thống Barack Obama trong bài phát biểu sáng 7-12 cũng kêu gọi sự ủng hộ thắt chặt các điều khoản sở hữu súng, thúc giục Quốc hội Mỹ sớm thông qua quy định cấm bán các loại vũ khí tấn công và liệt những người nằm trong danh sách cấm bay vào diện không được mua vũ khí.

Tuy nhiên, những người ủng hộ việc sở hữu súng tuyên bố quy định mới sẽ không ngăn chặn được các vụ thảm sát hàng loạt.

Anh Langley khẳng định sở hữu súng là một điều cần thiết trong “một xã hội tự do” trong khi Jasneil Singh, 19 tuổi, khẳng định chính con người mới là nguyên nhân sự việc: “Súng đạn không phá hoại, con người mới là kẻ làm điều đó”.

Có lẽ cuộc tranh luận về quyền sở hữu súng và cấm súng sẽ còn rất dài ở Mỹ.