Hai con tin Nhật Bản Kenji Goto Jogo (trái) và Haruna Yukawa (phải).
Hai con tin bị bắt trong đoạn clip được xác định là Kenji Goto Jogo (47 tuổi) và Haruna Yukawa (42 tuổi). Cả hai đều là những phóng viên chiến trường của một tòa báo Nhật. Tòa báo này tiết lộ, phóng viên Goto bị bắt và trở thành con tin thứ 2 khi cố gắng quay trở lại sào huyệt của phiến quân IS để cứu Yukawa, một phóng viên mới vào nghề.
Được biết Yukawa trước đây từng làm nghề đấu thầu quân sự. Trong quá khứ, Yukawa đã từng có ý định tự sát do công ty phá sản và người vợ của ông qua đời vì mắc bệnh ung thư. Thậm chí, ông Yukawa còn từng có ý định cắt dương vật bởi liên tục thất bại trong cuộc sống và quyết định sẽ sống "1 cuộc đời như phụ nữ". Thậm chí, nhiều lần ông còn có ý định tự tử. Sau đó, ông đã quyết định đổi sang nghề phóng viên và quyết định đến Syria làm phóng viên chiến trường để thay đổi cuộc đời.
Ông Haruna Yukawa (42 tuổi).
Rồi Yukawa gặp Goto tại Syria (khoảng tháng 4/2014), lúc này Goto đã là một phóng viên có kinh nghiệm tác nghiệp chiến trường. Hai người trở thành bạn của nhau và Goto cũng hỗ trợ Yukawa nhiều trong công việc.
Đến khoảng tháng 6, nhờ sự giúp đỡ của Goto, Yukawa một mình sang Iraq. Một tháng sau ông trở về Syria thì bị phiến quân IS bắt ở ngoại ô thành phố Aleppo ở miền bắc nước này.
Nhận thấy mình nên giúp đỡ bạn, Goto đã quyết định sẽ quay lại Syria. Bởi ông cho rằng việc đến tận nơi, tiếp xúc với các phóng viên và người dân sẽ giúp ông nắm được tình hình cụ thể của Yukawa. “Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng cần có trách nhiệm”, Goto từng nói trong một đoạn video quay trước khi ông trở lại Syria, mặc dù biết rằng việc quay lại sẽ là rất nguy hiểm.
Phóng viên chiến trường Kenji Goto (47 tuổi).
Để cứu giúp cho người bạn, người đồng nghiệp của mình, Goto đã một mình từ Tokyo (Nhật Bản) sang Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để đến được Syria vào hồi tháng 10/2014. Khoảng cuối tháng ông đã nhắn tin cho một người bạn ở Nhật nói rằng mình đã đặt chân vào biên giới Syria, sau đó thì họ mất liên lạc với nhau.
Được biết, vào thời điểm Goto quay trở lại Syria, vợ của ông đang mang thai đứa con thứ hai. Sau khi mất liên lạc với chồng khoảng 1 tháng (khoảng cuối tháng 11/2014), bà cũng đã nhận được một bức điện thư với nội dung đòi 8,5 triệu USD để chuộc người. Người gửi thư tự xưng là thành viên của nhóm IS.
Kenji Goto Jogo - 1 phóng viên chiến trường tự do 47 tuổi. Ông Goto thường ghi lại tình hình chiến sự tại Trung Đông và các khu vực khác để đăng tải lên các kênh truyền hình Nhật Bản. Ông được biết đến là một phóng viên có đức tính cẩn thận và đáng tin cậy.
(Nguồn: USA Today)