Cận cảnh "Lâu đài trắng" Taj Mahal của ông lão 80 tuổi xây tặng vợ

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 00:15 17/09/2015

Một người đàn ông Ấn Độ 80 tuổi tên Faizul Hasan Quadri đã quyết định xây dựng lăng mộ huyền thoại Taj Mahal phiên bản mini để tưởng nhớ người vợ đã khuất của mình.

Kể từ khi người vợ yêu dấu qua đời vì căn bệnh ung thư vào năm 2012, ông lão 80 tuổi người Ấn Độ Faizul Hasan Quadri đã tự tay xây dựng lăng mộ cho người vợ quá cố ở ngay trong sân vườn nhà mình dựa theo công trình kiến trúc được xem là "biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu" - Taj Mahal.

Để có chi phí thực hiện kế hoạch vĩ đại này, ông Faizul đã bán một phần đất đai của mình với cái giá 60 nghìn Bảng (khoảng hơn 2 tỉ đồng) cùng toàn bộ số nữ trang, vàng bạc của người vợ quá cố trị giá 15 nghìn Bảng (khoảng hơn 500 triệu đồng). Sau đó, ông mời kiến trúc sư thiết kế và xây dựng phần chính cho lăng mộ dựa theo nguyên mẫu Taj Mahal.

7-3a6db
Ông Faizul không cách nào quên được người vợ yêu dấu của mình.

8-3a6db
Ông lão 80 tuổi bên công trình đầy tâm huyết để tưởng nhớ người vợ đã khuất.

4-3a6db
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn...

3-3a6db
... nhưng với tình yêu tha thiết dành cho người vợ...

6-3a6db
...người đàn ông này vẫn không ngừng cố gắng để có thể hoàn thành tâm nguyện của mình.

Ông lão 80 tuổi đã đem hết toàn bộ số tiền  tích cóp được trong suốt đời người ra để chi trả cho kiến trúc sư và chi phí cho phần chính của công trình. Qua 3 năm miệt mài xây dựng, tổng cộng ông đã chi hơn 110 nghìn Bảng (khoảng gần 4 tỉ đồng) cho công trình chưa được hoàn thiện này. Hiện tại, ông bị thâm hụt tài chính trầm trọng và công trình "Taj Mahal mini" của ông có nguy cơ phải tạm dừng.

Faizul và vợ, bà Tajamulli đã kết hôn được 53 năm, hai người không có con cái. Ông Faizul cho biết, có rất nhiều người biết chuyện đã ngỏ ý quyên góp tiền giúp đỡ ông thực hiện tâm nguyện, thậm chí cả chính quyền địa phương cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ ông về mặt tài chính, nhưng ông đã từ chối tất cả những tấm lòng hảo tâm này. Vì theo ông, đây là món quà cuối cùng ông dành tặng cho người vợ yêu dấu của mình, nên ông có trách nhiệm phải tự mình gánh vác.

Ông tuyên bố sẽ tiếp tục tiết kiệm tiền để hoàn thành công trình vĩ đại nhất trong cuộc đời mình. Faizul cũng đã chu đáo dặn dò người em trai của mình rằng khi ông chết, hãy chôn ông trong lăng mộ này cùng với người vợ yêu dấu nhất của đời ông.

Công trình của Faizul đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, hầu hết mọi người đều tỏ ra vô cùng thích thú khi được đến tham quan công trình được xem là "biểu tượng của tình yêu chân chính" của ông lão 80 tuổi này.

1-3a6db
Ông thẳng thừng tuyên bố sẽ tự mình gánh vác mọi chi phí.

5-3a6db
Nhiều người tỏ ra thích thú trước công trình vĩ đại của ông Faizul.

2-3a6db
Người đàn ông hết mực yêu vợ mong muốn sau khi qua đời sẽ được chôn cất cạnh vợ mình.

Taj Mahal là một lăng mộ nằm tại Agra, Ấn Độ, được xây dựng từ năm 1632 và hoàn thành vào năm 1653. Có rất nhiều truyền thuyết về công trình nổi tiếng này, trong đó phổ biến nhất phải kể đến sự si tình của Hoàng đế Shah Jahan với người vợ quá cố của mình được lưu truyền mãi cho đến tận bây giờ. 

Tương truyền, Shah Jahan, vị Hoàng đế của Đế quốc Môgôn trong giai đoạn cực thịnh của nó, người nắm trong tay rất nhiều nguồn tài nguyên dồi dào thời bấy giờ vô cùng yêu thương người vợ thứ 2 của mình. Năm 1631, người vợ mà ông yêu thương nhất đã qua đời khi hạ sinh đứa con gái thứ 2, cũng là đứa con chung thứ 14 của họ. Vị Hoàng đế không cách nào nguôi ngoai trước sự mất mát quá lớn đó nên đã hạ lệnh cho xây dựng lăng mộ Taj Mahal để tưởng nhớ người vợ yêu dấu của mình. Vì vậy, công trình kiến trúc này được xem là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu.

10-3a6db
Tranh vẽ Hoàng đế Shah Jahan và người vợ mà ông yêu nhất trong cuộc đời.

9-3a6db
Công trình kiến trúc được xem là "biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu".