Một người lính cứu hỏa đến từ Vũ Hán, Trung Quốc đã bất chấp nguy hiểm để di chuyển bình gas đang bốc cháy ra khỏi tòa nhà sau khi đám cháy bùng lên dữ dội. Với hành động dũng cảm của mình, người lính cứu hỏa này đã được gọi bằng cái tên "Người đàn ông ôm lửa".
Người lính cứu hỏa đến từ Nam Kinh dũng cảm ôm trọn chiếc chăn điện đang bốc cháy trước khi ngọn lửa lan rộng, gây nguy hiểm cho người dân xung quanh.
Một người lính cứu hỏa đang nỗ lực giữ chặt nắp cống để chờ trợ giúp khi dòng nước bắn tung tóe, gây ảnh hưởng tới người tham gia giao thông.
Một nhân viên cứu hỏa dùng chiếc mặt nạ của mình để đeo lên người đứa trẻ trong căn nhà bị cháy ở Giang Tô.
Người lính cứu hỏa bất chấp tính mạng sử dụng 1 chiếc dây dù để giải cứu người dân bị mắc kẹt vì lũ lụt ở 1 hẻm núi tại thành phố Zunyi, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.
Một chú mèo bị mắc kẹt ở hồ sâu 20m trong khu công trình ở Trùng Khánh được 1 lính cứu hỏa cứu sống.
Chân dung 5 người lính cứu hỏa đã hy sinh anh dũng khi liều mình xông vào đám cháy lớn ở tòa nhà 11 tầng tại tỉnh Hắc Long Giang để giải cứu 2.000 cư dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Toàn bộ những người lính cứu hỏa thiệt mạng này đều có độ tuổi rất trẻ, có người mới chỉ 18, 19 tuổi.
Vào 22h ngày 10/2 vừa qua, một vụ cháy dữ dội đã xảy ra tại thành phố Phong Thành, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Lửa bốc cháy dữ dội khiến các vật dụng đều bốc cháy. Đặc biệt nguy hiểm khi cảnh sát tới nơi thì phát hiện ra có một bình gas đang bốc cháy, nguy cơ phát nổ rất cao. Trước tình hình nguy cấp như vậy, một chiến sĩ cứu hỏa tên Hồ Vũ đã liều mình lao vào ôm bình gas và chạy tới nơi không có người. Sau đó, anh nhanh chóng xử lý, ngăn chặn kịp thời trước khi bình gas phát nổ.
(Nguồn: CCTV)