Bức ảnh chụp chung của người đàn ông da đen và cảnh sát da trắng lan truyền dữ dội tại Mỹ

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 11:04 25/09/2015

Một người đàn ông da màu sống tại Indiana đã đăng tải bức hình chụp chung giữa anh và viên cảnh sát da trắng lên mạng Facebook và tạo được hiệu ứng chia sẻ rất lớn.

Quan hệ giữa các cảnh sát da trắng và người da màu tại Mỹ là một mối quan hệ khá nhạy cảm bởi nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn hiện hữu ở quốc gia vốn đa sắc tộc này. Tuy nhiên, để chứng minh rằng không phải cảnh sát nào cũng có thái độ tiêu cực đối với sự khác biệt màu da, một người đàn ông da đen đã đăng tải tấm ảnh chụp chung với người cảnh sát da trắng lên trang Facebook cá nhân của mình. Bất ngờ thay, bức ảnh đã gây được hiệu ứng xã hội đặc biệt và được chia sẻ nhiều đến chóng mặt.

Người đàn ông đó là Greg Barnes Jr., hiện đang sống tại thành phố Muncie, Indiana. Ngày hôm ấy Greg bị cảnh sát yêu cầu dừng xe vì đã vi phạm luật giao thông. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Greg không phải là người da màu, còn vị cảnh sát dừng xe không phải một người da trắng. Mối quan hệ giữa người da màu và các cảnh sát da trắng tại Mỹ vốn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn, thành kiến sâu sắc. Vì vậy tấm ảnh của anh Greg phần nào đã chứng minh được quan niệm trên là sai lầm, bởi anh và viên cảnh sát kia có thể nói chuyện với nhau một cách hết sức bình thường, như hai người đàn ông chứ không phải hai kẻ thuộc hai sắc tộc khác nhau. Greg vi phạm luật, cảnh sát có quyền bắt anh, thế nhưng người cảnh sát kia lại tỏ thái độ rất hòa nhã thân thiện, hỏi thăm lẫn nhau về tình hình cuộc sống, công việc giống hai người bạn của nhau, dù họ trước đó chẳng hề biết về đối phương.

1-0a6a7

Câu chuyện mà Greg Barnes Jr. đăng tải như sau:

"Hôm nay tôi bị gọi vào vì đi quá tốc độ. Viên cảnh sát chẳng hề biết tôi và tôi cũng chẳng biết anh ta là ai, nhưng chúng tôi đã thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau trong lúc tương tác. Anh ta làm công việc của anh ta, và tôi đã phạm sai lầm khi cố để về nhà thật sớm, dẫn đến sự chạm trán giữa hai người. Anh ta hỏi thông tin của tôi, cuối cùng chúng tôi trò chuyện về một ngày của nhau. Những hoàn cảnh, tình huống từng có trong xã hội đã dẫn tới việc tương tác giữa tôi và anh có thể sẽ tiêu cực hơn rất nhiều, thậm chí là chết chóc, không như những gì mà chúng tôi đã trải qua, với nguyên nhân dẫn đến việc tôi bị anh cảnh sát yêu cầu dừng xe. Cuối cùng chúng tôi nói lời cảm ơn lẫn nhau vì sự tôn trọng mà đối phương đã thể hiện và cùng chụp một tấm ảnh để kể lại câu chuyện của mình.

Tôi không thể nhấn mạnh đủ cái việc bề ngoài của một con người, hay nghề nghiệp mà họ chọn không phải đều xấu. Không ai trong chúng tôi đối địch với nhau. Chúng tôi có thể chống đối nhau cho đến khi cả hai chỉ còn là "một gã đen và một tên màu xanh", hoặc chỉ đơn giản là giành cho nhau sự tôn trọng mà mỗi người xứng đáng được nhận, chứ không phải "một gã da đen" và "một tên cảnh sát màu xanh lam", mà là hai con người. Không hơn, không kém."

Chỉ trong chưa đầy một tuần kể từ ngày Greg đăng tải tấm hình, bài đăng của anh đã được chia sẻ tới hơn 492 nghìn lần. Đây cũng chính là một minh chứng, tuy chỉ là một câu chuyện nhỏ nhưng vẫn đủ sức chứng minh cho việc bản chất mối quan hệ giữa hai màu da này không hề tệ, nó vẫn đang tiến triển từng ngày, từng ngày một. Rồi đến lúc nó đủ sức mạnh, cái thành kiến về chủng tộc đâu đó còn tồn tại kia sẽ thực sự tan biến. Những con người, có thể sắc tố da khác nhau, nhưng bản chất đều là đồng loại, và đồng loại thì nên thương yêu che chở nhau, chung tay xây dựng nền văn minh nhân loại vĩ đại bền vững, thay vì mâu thuẫn, kì thị.