Buổi sáng ngày 6/1, tại đường Vũ Hán ở Hoàng Thạch, Hồ Bắc,
Trung Quốc đã diễn ra một vụ việc vô cùng kịch tính, y hệt như trong kịch bản của
các bộ phim tình cảm xuất hiện nhan nhản trên truyền hình: một chàng trai quá
giận dữ vì bắt gặp bạn gái mình hôn người đàn ông khác giữa phố đông người nên đã lao đến xông
phi cho kẻ tình địch ngã dúi dụi ra đường, thế nhưng chuyện có đâu ai ngờ khi
anh ta lôi "tên khốn" kia dậy thì mới nhận ra đó chính là... bố đẻ của
mình.
Vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm đó, trong lúc làm nhiệm vụ trên đường
Vũ Hán, lực lượng cảnh sát tuần tra thuộc Cục cảnh sát thành phố Hoàng Thạch
phát hiện ra một chàng trai trẻ bất ngờ lao đến quật ngã người đàn ông trung
niên ở phía trước bằng một cú đạp cực kỳ dứt khoát và đã nhanh chóng can thiệp
để giữa 2 người không xảy ra xô xát lớn hơn.
Sau quá trình thẩm vấn, cảnh sát hết sức bất ngờ khi biết 2
nhân vật nam chính trong vụ việc không chỉ cùng mang họ Lý mà còn có quan hệ
huyết thống, ngoài ra, bên cạnh họ là nhân vật nữ chính mang họ Vương đang ngơ
ngác không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra.
Chàng trai trẻ Tiểu Lý, 30 tuổi, vẫn chưa hết giận dữ khai
nhận, ngày hôm đó anh ta được công ty cử ra ngoài làm chút việc và vô tình nhìn
thấy cô bạn gái mới hẹn hò cách đây ít lâu của mình đang vội vã bước đi trên đường
nên đã đi theo sau để xem rốt cuộc thì cô ta đi đâu.
Vài phút sau, cô gái Tiểu Vương đi đến trước mặt một người
đàn ông rồi hồn nhiên hôn hắn ta một cái, tiếp đó còn kéo tay hắn ta đi bộ ven
đường. Khung cảnh lãng mạn như trong phim khiến cho Tiểu Lý nóng mắt, nhưng anh
ta vẫn cố bám theo sau để nhìn mặt kẻ tình địch, tiếc là người đó không hề
quay đầu lại nên Tiểu Lý không thể nhìn ra "bản mặt xấu xa" của hắn.
Cuối cùng, trước những hành động đầy tình cảm của bạn gái
dành cho trai lạ, Tiểu Lý không thể nhẫn nhịn nổi và đã xông đến định dạy cho hắn
ta một bài học. Chàng trai dùng hết sức bình sinh đạp một cú cực mạnh vào gã
đàn ông đáng hận kia, sau đó hùng hổ túm lấy cổ hắn. Tuy nhiên, còn chưa kịp dạy
dỗ tiếp thì Tiểu Lý đã gần như hóa đá khi phát hiện kẻ tình địch thì ra chính là... bố đẻ của mình.
Theo điều tra của cảnh sát, cô Vương, 30 tuổi đã thông qua
chức năng "tìm kiếm những người xung quanh" trong ứng dụng WeChat để
làm quen với 2 bố con nhà họ Lý lần lượt vào tháng 10 và tháng 11/2015. Sau một thời
gian ngắn tìm hiểu, cô ta đã trở thành bạn gái của cả 2 người đàn ông mà không
hề biết họ là người một nhà.
Cô Vương vẫn sắp xếp lịch qua lại thường xuyên với cả 2 người
bạn trai của mình trong hòa bình, cho đến buổi sáng định mệnh ấy, khi mà
"cái kim trong bọc đã phải lòi ra". Cô ta than thở, trách cứ vận số
thật đen đủi và tự hứa với lòng sau này sẽ phải tìm hiểu thật kỹ những người
đàn ông ở quanh mình.
Cảnh sát phải tốn rất nhiều công sức mới khuyên nhủ được các nhân vật chính trong chuyện tình éo le này bình tĩnh trở lại. Cả 3 người hậm hực
rời khỏi đồn cảnh sát và "nhà ai người nấy về". Cô Vương thì tạm thời
không bàn đến, nhưng không biết liệu sau đó 2 bố con họ Lý sẽ đối mặt với nhau
như thế nào đây?