Ấn Độ: Lặng người với hình ảnh 3 đứa trẻ bị bỏ rơi ở ga tàu hỏa

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 24/03/2015

Sau khi tấm ảnh 3 đứa trẻ ôm nhau trong góc ga tàu hỏa được đăng tải lên mạng, rất nhiều người đã tới để tìm cách đưa các bé về với gia đình.

Sự việc xảy ra tại ga tàu hỏa New Delhi, Ấn Độ, phóng viên địa phương Abhishek Shukla đã nhìn thấy 3 chị em co ro ôm nhau ngồi trong góc tường, anh đã chụp ảnh lại và đăng lên trang Twitter để kêu gọi sự giúp đỡ. Những tấm ảnh của anh lập tức được rất nhiều người dân New Delhi đăng lại trên các mạng xã hội.


Hình ảnh do phóng viên Abhishek Shukla chụp rồi đăng lên Twitter


Sau khi Shukla đăng ảnh, nhiều cư dân và cảnh sát New Delhi đã có mặt, nhưng cả 3 đứa trẻ đã biến mất khỏi sân ga. Cho rằng những đứa trẻ có thể bị bắt cóc, cảnh sát New Delhi cùng rất nhiều người dân đã lục tung các trạm dừng và toa tàu để tìm 3 chị em tội nghiệp.

Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, mọi người đã tìm thấy 3 đứa trẻ đang trốn trong một khu khác của nhà ga
"Cả 3 đều đói lả và run lập cập, khi chúng tôi đến, các cháu đã định bế nhau để chạy trốn" - một sĩ quan cảnh sát cho biết.


3 đứa trẻ được đưa về trụ sở cảnh sát trong tình trạng đói lả


3 đứa trẻ bị bỏ rơi là 3 chị em ruột gồm Rahnuma 7 tuổi, Raja 5 tuổi và Sanya 4 tuổi. Bố của 3 đứa trẻ đã đem chúng từ thành phố khác đến New Delhi và bỏ lại sân ga, trước khi đi ông ta có dặn rằng cứ ở đây đợi mẹ đến đón về.


Mẹ của 3 chị em tội nghiệp cho biết chồng cũ của cô không nói gì về việc đem vứt bỏ con thế này


Cảnh sát và cộng đồng cư dân New Delhi đã may mắn tìm được mẹ của 3 đứa trẻ sau đó không lâu. Người phụ nữ này cho biết chồng cô đem con đến bỏ lại đây mà không thông báo hay liên lạc gì, hiện tại cả 3 chị em đã được về nhà với mẹ sau vài ngày ngủ ở ga tàu và đồn cảnh sát.

Nguồn: Huffingtonpost