FINALWAK? WAK là cái gì thế ban tổ chức Gương Mặt Thương Hiệu The Face Việt Nam 2018 ơi? WAKANDA FOREVER?
Một đêm chung kết sơ sài, nghi vấn dàn dựng và kết quả chung cuộc khiến nhiều người bất mãn là chưa đủ. Backdrop của The Face Viet Nam còn sai chính tả, như để nhấn mạnh cho khán giả rằng không phải chỉ riêng quán quân có phần "sai sai", chúng tôi còn sai nhiều thứ hơn cơ.
FINALWALK (đêm trình diễn cuối cùng) bị thiếu mất chữ L. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó ban tổ chức vẫn trưng tấm backdrop này lên.
Chắc là... vội quá nên kệ thôi, chắc không ai để ý đâu.
Ngoài ra thì còn một vài hình ảnh gây tranh cãi khác trong đêm chung kết Gương Mặt Thương Hiệu The Face Việt Nam 2018.
Đây là quán quân "cá hú" của Gương Mặt Thương Hiệu The Face Việt Nam, đăng quang không quên cầm chai trà sữa Ma-khi-a-tô không độ.
Nhân tiện, nói đến chuyện PR lộ liễu cho nhà tài trợ chính, chúng ta không thể nào quên màn "nhảy múa như dở hơi" mà ban tổ chức The Face Việt Nam mùa 1 gọi là "tương tác với màn hình" nhằm quảng bá cho tính năng selfie của điện thoại Oppo.
Múa múa một hồi chụp ảnh cái "tách" là xong một phần thi.
Trải qua ba mùa, GMTH đã loại đi những màn trình diễn khó hiểu, tuy nhiên sự "khó hiểu" nhất lại dồn về kết quả chung cuộc.
Trong khi các đội thi khác khá rạng rỡ thì quán quân mặt như mất sổ gạo, à quên mất chai trà sữa Ma-khi-a-tô Không Độ.
Mạc Trung Kiên, quán quân của The Face 2018 liên tục bị ném đá vì thân hình không hề săn chắc, sau này nhớ kiêng cữ đừng uống nhiều trà sữa nhé anh!