Hình Vĩnh Hằng sinh và lớn ra tại một ngôi làng nhỏ tại Chiết Giang, Trung Quốc. Sau khi lên Thượng Hải học tập, anh quyết định ở lại đây để lập nghiệp. Vào năm 37 tuổi, người đàn ông này đã có công ty thiết kế của riêng mình.
Ở thành phố lớn, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh công việc. Vợ anh - chị Thịnh Nguyên sau khi sinh con đầu lòng cũng phải nghỉ việc, lui về quản lý gia đình toàn thời gian. Mối quan hệ gia đình dần trở nên xa cách vì sự bận rộn và căng thẳng thường trực.
“Tôi ngồi trước bậc thềm và tự hỏi muốn điều điều gì cho các con. Cuối cùng, tôi quyết định: Về quê xây nhà”, Hình Vĩnh Hằng nhớ lại.
Để có kinh phí Hình Vĩnh Hằng vay mượn từ người thân, bạn bè. Thậm chí, anh quyết định thế chấp căn nhà ở Thượng Hải để có đủ số tiền 13 triệu NDT (khoảng 47 tỷ đồng) nhằm xây dựng không gian sống mới rộng 2.000m2 ở Kế Gia Đôn - ngôi làng cách Thượng Hải 1,5 giờ lái xe.
Kế Gia Đôn (Giang Tô) là một ngôi làng bình yên, được bao quanh bởi những con sông
Mất 3 năm để xây dựng, tổ ấm của Hình Vĩnh Hằng bao gồm 6 gian nhà, 3 khoảng sân vườn và 0,8ha đất ruộng. Tổng thể căn nhà được thiết kế đơn giản, sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên. Sân giữa được lát bằng 580 phiến đá xanh, một số mảnh đá được lấy từ căn nhà cũ của ông nội. Còn cây cối trong sân được mua lại từ vườn của một nông dân trong làng.
Chú thích ảnh
Do quanh nhà không có núi nên anh Hình Vĩnh Hằng đã đưa đất về, tạo thành các mô đất cao tương tự như núi để con trẻ được chạy nhảy, nô đùa. Gia đình cũng không lắp đặt tivi, các con cũng không dùng thiết bị công nghệ. Thay vào đó, cả 5 người có thời gian cùng nhau ăn sáng, vẽ tranh, chơi cờ, đi hái rau ngoài đồng hay đi dạo sau bữa tối.
Sau khi chuyển về đây sinh sống, vợ chồng Hình Vĩnh Hằng cảm thấy các thành viên có nhiều thay đổi trong lối sống. Các con không còn chơi đồ điện tử mà dành thời gian khám phá thế giới xung quanh, tự tay làm đồ chơi bằng những cây sậy ven đường.
Sân trung tâm nằm giữa khu nhà là hồ nhỏ, cây xanh mang đến cảm giác bình yên
Căn nhà sử dụng vật liệu chính là gỗ. Các khu vực chức năng được bày biện đơn giản
Mỗi ngày, Hình Vĩnh Hằng thức dậy lúc 5 giờ sáng, đi dạo quanh cánh đồng, uống trà và thiền định. Vào buổi tối, anh không còn thức khuya mà đi ngủ lúc 20h30. Thay vì ngày nào cũng đến văn phòng ở Thượng Hải, giờ đây, anh chỉ gặp mọi người 1 lần/tuần hoặc thậm chí mỗi tháng. “Tư duy phải làm mọi thứ của Thượng Hải đã biến mất. Giờ đây, với những nỗ lực thiết thực, cuộc sống sẽ dần trở nên như mong đợi”, anh tâm sự.
Không gian thưởng trà rộng rãi, thoải mái của vợ chồng gia chủ
Chị Thịnh Nguyên cũng không còn phải chăm sóc con cái một mình, mà có chồng phụ giúp nên có thêm thời gian dành cho bản thân.
Chia sẻ về cuộc sống rời xa phố thị, Hình Vĩnh Hằng khẳng định: Hãy chậm lại, làm tốt mọi việc rồi cuộc sống mà bạn mong muốn sẽ dần hiện ra trước mắt bạn
(Theo Toutiao)