Thấy người mẹ khóc nức nở hớt hải tìm con trai đi lạc trong đêm, nam shipper liền bỏ dở đơn hàng và làm điều bất ngờ

Nam An, Theo m.doisongphapluat.nguoiduatin.vn 23:34 22/02/2025
Chia sẻ

Bắt gặp người mẹ vừa đi vừa khóc nức nở để tìm kiếm con trai đi lạc trong đêm tối ở Hà Nội, chàng shipper nhiệt tình đã liên tục trấn an và chở người phụ nữ đi tìm khắp các ngõ ngách.

Tối ngày 21/2, trên mạng xã hội lan truyền bài viết gửi lời cảm ơn của gia đình cháu bé đến chàng shipper tốt bụng đã giúp đỡ gia đình tìm lại con trai nhỏ đi lạc trong đêm tối. Bài viết nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận gửi lời cảm ơn đến hành động của nam shipper. 

Chị Nga viết, "Cháu em vừa bị lạc! Thật may mắn sao gặp được em shipper này. Thấy em gái em đi đường khóc gọi tên con. Bạn hỏi "chị tìm con à", em thấy có bé đi một mình ở khu đường vắng kia chị ạ. Chị ngồi lên em chở đi tìm! Lúc này liên lạc tất cả mọi người đã thấy tia hy vọng. Cuối cùng em ấy chở đi ngõ ngách khu vực đó và đã tìm thấy bé! 

Hỏi em thông tin để gia đình hậu tạ em không cho, chụp vội được tấm ảnh. Em đăng lên trên này mong các bác lan tỏa tấm lòng tốt của em ấy! Gia đình cảm ơn em nhiều, mong muốn được thông tin hậu tạ".

Kèm theo bài chia sẻ trên là bức ảnh chụp vội chàng shipper nhiệt tình và tốt bụng đang mặc đồng phục của hãng xe ôm công nghệ nhưng lại bịt kín khẩu trang. 

Thấy người mẹ khóc nức nở hớt hải tìm con trai đi lạc trong đêm, nam shipper liền bỏ dở đơn hàng và làm điều bất ngờ- Ảnh 1.

Bé trai đi lạc đã được tìm thời nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của nam shipper 22 tuổi (Ảnh cắt từ clip)

Bên dưới phần bình luận của mình, chị Nga chia sẻ thêm đoạn clip ghi lại khoảnh khắc gia đình tìm được bé trai đang một mình chạy chiếc xe đạp nhỏ đang lang thang ở đoạn đường vắng vẻ toàn bụi cỏ cao giữa đêm tối.

Nhiều cư dân mạng đã dành lời khen và không quên cảm ơn chàng shipper tốt bụng. "Ông em bịt khẩu trang mà vẫn thấy đẹp trai ghê. Thực sự vẫn còn nhiều người có tấm lòng tốt, không tư lợi. Chúc em shipper may mắn trên vạn nẻo đường đời", tài khoản D.P chia sẻ. 

"Tình cờ đọc được câu chuyện nhân văn ngày cuối tuần tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Cảm ơn bạn shipper tốt bụng, mong bạn cũng gặp được vạn điều tử tế tốt đẹp khác từ mọi người nhé. Gia đình nên làm gì đấy sau cháu nhỡ đi lạc lần nữa còn tìm được. Trước mình làm vòng bạc, có cái biển bạc đeo trên cổ cho con. Vừa đề phòng gió vừa để liên lạc cho con, trên biển ghi tên con và số điện của bố", môt bạn khác chia sẻ. 

Ngay sau khi câu chuyển ấm lòng trên được chia sẻ cũng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều dân mạng cũng đã bắt tay truy lùng danh tính của nam shipper nói trên chỉ để nói lời cảm ơn vì sự tử tế, tốt bụng và nhiệt tình của bạn. 

Được biết, nam shipper đã giúp người phụ nữ tìm kiếm con trai nhỏ là anh Việt Hoàng (22 tuổi, quê Nam Định), hiện là sinh viên năm cuối Đại học Thành Đô, tranh thủ chạy xe công nghệ vào buổi tối kiếm thêm thu nhập.

Kể lại sự việc, Hoàng cho biết, khi đang đi làm trên đường Di Trạch (đoạn nối liền với quốc lộ 32, huyện Hoài Đức) thì anh thấy một người phụ nữ vừa đi vừa khóc lớn, gọi tên con.

Thấy người mẹ khóc nức nở hớt hải tìm con trai đi lạc trong đêm, nam shipper liền bỏ dở đơn hàng và làm điều bất ngờ- Ảnh 2.

Sau khi đưa mẹ con bé trai trở về nhà an toàn, nam shipper đã tiếp tục hoàn thành đơn hàng vừa bỏ dở và không để lại bất cứ thông tin liên hệ nào

Nam shipper nhanh chóng dừng xe rồi tiến đến gần người phụ nữ hỏi thăm tình hình và cho biết ít phút trước anh đã nhìn thấy một bé trai khoảng 4-5 tuổi, đạp xe gần khu Nghĩa trang liệt sỹ Di Trạch và Kim Chung. Dù anh hỏi thăm, nhưng đứa trẻ không nói gì. 

Ngay sau đó, Hoàng đã để nghị người phụ nữ lên xe mình sẽ chở quay lại khu vực đó để tìm kiếm bé trai. Tuy nhiên, khi đến khu vực nói trên thì không thấy bé trai đâu cả. Nhưng không bỏ cuộc, Hoàng tiếp tục chở người mẹ đi khắp các con ngõ xung quanh, với hi vọng sớm tìm thấy cháu bé.

"Trên xe, người mẹ khóc nức nở vì trời vừa tối vừa mưa xung quanh lại vắng vẻ, tôi liên tục trấn an chị ấy. May mắn một lúc sau đó, cả hai thấy bé trai đang đạp xe ở khu đô thị Kim Chung, trên đoạn đường vắng vẻ, ít người qua lại, xung quanh toàn cây cối", shipper cho biết.

Được biết, sau khi chở hai mẹ con bé trai về nhà an toàn, Việt Hoàng tiếp tục quay lại công việc để hoàn thành đơn hàng bỏ dở trước đó. Hoàng cho biết, khi được gia đình ngỏ ý tặng quà để bày tỏ tấm lòng, nhưng nam shipper từ chối. "Tôi giúp đỡ bằng cả tấm lòng, không suy nghĩ gì nhiều", Việt Hoàng tâm sự.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày