Thầy Hiệu trưởng từ chối nhận 13 triệu đồng của anh Hoàng Văn Thới và câu chuyện xúc động phía sau

Nam An (t/h), Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 22:46 04/10/2024
Chia sẻ

Anh Hoàng Văn Thới, người mất vợ và 3 con nhỏ trong vụ sạt lở ở Làng Nủ đã đến Trường Tiểu học và THCS Phúc Khánh, nơi con lớn nhà anh trước đây học lớp 2C ngỏ ý muốn tặng 13 em học sinh mỗi em một triệu đồng.

Những ngày vừa qua, câu chuyện của anh Hoàng Văn Thới (32 tuổi) - người sống sót duy nhất trong gia đình 6 người tại Làng Nủ - Lào Cai sau trận lũ quét kinh hoàng đã khiến nhiều người xót xa. 

Mưa lũ đã qua đi, nhưng nỗi đau mất gia đình mất người thân của anh Thới dường như vẫn chưa thể nguôi ngoai. Những ngày lực lượng chức năng tiến hành công tác tìm kiếm những người mất tích, anh Thới vẫn luôn túc trực tại hiện trường, ngồi một góc hướng ánh mắt trầm buồn nhìn xa xăm. Cơn lũ dữ đã cướp đi của anh Thới tất cả từ ngôi nhà che mưa nắng đến những người thân yêu của anh. 

Thầy Hiệu trưởng từ chối nhận 13 triệu đồng của anh Hoàng Văn Thới và câu chuyện xúc động phía sau- Ảnh 1.

Thầy Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1, xã Phúc Khánh cho biết chỉ nhận tấm lòng của anh Thới và từ chối nhận số tiền 13.000.000 đồng của anh

Ngày 4/10, anh Thới  đã tìm đến Trường Tiểu học và THCS Phúc Khánh, nơi con lớn nhà anh trước đây học lớp 2C ngỏ ý muốn tặng 13 em học sinh mỗi em một triệu đồng.

Tuy nhiên, thầy Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1, xã Phúc Khánh gửi lời cảm ơn nhưng đã từ chối nhận số tiền nói trên. 

Chia sẻ trên trang cá nhân, thầy Vinh cho biết, "Rất cảm động trước tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của anh Thới, BGH trường TH&THCS số 1 Phúc Khánh đã nhận tấm lòng của anh và từ chối nhận số tiền 13.000.000 đồng của anh và động viên anh giữ lại số tiền đó để lo cho người thân và tái thiết lại cuộc sống. Cám ơn anh người dân Làng Nủ yêu thương!". 

Trước đó, hôm 3/10, anh Thới đã quyết định đến trường mầm non con mình từng theo học, để trao cho các bé những món quà động viên sau trận bão lũ. Theo giáo viên trường, anh gửi tặng mỗi bé 1 triệu đồng. Khi trao phần quà cho các bé, anh nhắn nhủ: "Hãy học thay cho con chú nghe chưa?!".

Thầy Hiệu trưởng từ chối nhận 13 triệu đồng của anh Hoàng Văn Thới và câu chuyện xúc động phía sau- Ảnh 2.

Ấm lòng sự sẻ chia từ anh Hoàng Văn Thới ở Làng Nủ

Chia sẻ thêm trên báo Dân Việt, anh Hoàng Văn Thới cho biết: "Tôi đã mất mát rất nhiều, thấy thương các cháu, trước đây con tôi cũng học ở điểm trường đó nên tôi giúp mỗi cháu 1 triệu đồng". 

"Mong các con tiếp nối việc học dang dở của các con tôi" - anh Hoàng Văn Thới nghẹn ngào.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày