Thầy giáo ngoại quốc ở quê nghèo Sơn La đang đau đớn chống chọi với ung thư máu giai đoạn cuối

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 07:00 24/06/2017

Đang dạy học cho trẻ em vùng cao Sơn La được 5 tháng, thầy giáo ngoại quốc Eldeniz (25 tuổi, quốc tịch Azerbaijan) phát hiện mình mắc ung thư máu. Tạm bỏ lại sau lưng những ước mơ, dự định và hoài bão về tương lai, thầy Eldeniz giờ đây phải cố gắng chống chọi với bệnh tật.

Mới đây, câu chuyện về thầy Eldeniz Nasabli (25 tuổi, quốc tịch Azerbaijan) sau 5 tháng mang con chữ đến với trẻ em nghèo vùng cao thì bất ngờ nhận hung tin mắc bệnh ung thư máu ở thể nặng nhất đã khiến nhiều người thương cảm.

Nằm trong phòng điều trị đặc biệt tại Viện huyết học Truyền máu Trung ương, anh Eldeniz vẫn đang được các bác sĩ tại đây tích cực theo dõi. Sau hơn nửa tháng nhập viện, hiện sức khỏe của Eldeniz còn rất yếu.

Thầy giáo ngoại quốc ở vùng quê nghèo Sơn La chống chọi với ung thư máu giai đoạn cuối - Ảnh 1.

Thầy giáo Eldeniz khi còn khỏe. Ảnh: Facebook

Anh Eldeniz cho biết, dù có trong tay tấm bằng Đại học tổng hợp – chuyên ngành Kinh tế và một bằng đại học ngoại ngữ (tiếng Anh), nhưng cách đây 5 tháng anh đã quyết định chọn Việt Nam là nơi lập nghiệp.

Tại đây anh được một trung tâm Anh ngữ giới thiệu lên Sơn La để dạy học cho trẻ em vùng cao. Những ngày sống tại Sơn La, anh đã cảm nhận được tình cảm mộc mạc, ấm áp của bà con và lũ trẻ nơi đây.

Vốn là người tính tình thân thiện, hòa đồng, chàng trai trẻ Eldeniz luôn được học sinh, người dân Sơn La yêu quý và thường gọi với biệt danh "funny teacher" (thầy giáo vui vẻ).

Thầy giáo ngoại quốc ở vùng quê nghèo Sơn La chống chọi với ung thư máu giai đoạn cuối - Ảnh 2.

Anh Eldeniz đang được các bác sĩ chăm sóc sức khỏe

Về tình trạng bệnh của mình, Eldeniz cho biết, cuối tháng 5/2017, anh bị sốt suốt 1 tuần không khỏi, kèm theo chảy máu chân răng không cầm được. Sau đó, anh được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để khám bệnh. Tại đây bác sĩ nghi ngờ anh bị ung thư máu.

Rạng sáng 7/6, Eldeniz được chuyển gấp xuống Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán bệnh nhân bị Lơ xê mi cấp thể tiền tủy bào (bệnh ung thư máu cấp tính thể tủy) kèm theo tình trạng rối loạn đông máu rải rác trong lòng mạch (DIC).

Bác sĩ Vũ Quang Hưng, người trực tiếp điều trị cho anh Eldeniz cho biết, khi nhập viện Eldeniz không có người thân đi cùng, trong người chỉ có vài triệu tiền Việt Nam. Không chỉ vậy, Eldeniz còn bị sang chấn tâm lý nặng khi biết mình mắc bệnh ung thư máu.

Thầy giáo ngoại quốc ở vùng quê nghèo Sơn La chống chọi với ung thư máu giai đoạn cuối - Ảnh 3.

Các em nhỏ rất yêu quý Eldeniz vì tình cách hòa đồng, thân thiện của anh

"Bệnh của Eldeniz rất nặng, gây nguy hiểm đến tính mạng bất kể khi nào và chi phí để điều trị rất tốn kém. Eldeniz ngỏ ý muốn trở về quê hương song sức khỏe của anh không cho phép. Nhận thấy tình trạng bệnh nhân quá nặng, tôi đã xin ý kiến lãnh đạo viện và sau đó viện trưởng đã chỉ đạo phải cứu bệnh nhân bằng mọi giá", bác sĩ Hưng chia sẻ.

Ngay sau đó, phía bệnh viện đã liên hệ với người thân của thầy giáo ngoại quốc này. Sau 5 ngày, bố của Eldeniz là ông Valekh Nakhibov đã tới Việt Nam để chăm sóc con. Ngồi bần thần trên giường bệnh của con trai, ông Valekh cho hay, Eldeniz là con trai thứ hai trong gia đình, tính tình rất vui vẻ và sống tự lập từ nhỏ. Bản thân ông rất bất ngờ khi nhận tin con trai bị ung thư máu. Nhìn thấy bệnh tình của con ông đã bật khóc và có ý định đưa con về nước để điều trị nhưng các bác sĩ đã khuyên ông không nên di chuyển anh đi vào lúc này.

"Khi sang Việt Nam tôi gom hết mọi tài sản mới được 2000 USD để đóng viện phí cho con. Đây cũng là số tiền Eldeniz đi làm từ trước gửi về cho gia đình", ông Valekh thành thật chia sẻ. Hiện tại sau hơn nửa tháng nằm viện, ông Valekh mong con trai sớm hồi phục để về nước, tiện trong việc chăm sóc.

Thầy giáo ngoại quốc ở vùng quê nghèo Sơn La chống chọi với ung thư máu giai đoạn cuối - Ảnh 4.

Cha của anh Eldeniz buồn bã trước bệnh tình của con trai mình

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Eldeniz cho biết, bản thân anh rất yêu mến con người Việt Nam vì mọi người sống rất tình cảm, thân thiện nên từ khi bước chân sang đây anh đã xem Việt Nam như quê hương thứ 2 của mình. Hiện anh chỉ mong khỏi bệnh để tiếp tục truyền đạt kiến thức của mình cho các em.

Nói về bệnh tình của Eldeniz, bác sĩ Vũ Quang Hưng thông tin, hiện Eldeniz có thể tự thở và nói chuyện được. Bệnh nhân đã hoàn thành điều trị hóa chất, chỉ trong 11 ngày bác sĩ đã truyền 47 đơn vị máu cho người bệnh. Tính đến thời điểm này, Eldeniz có dấu hiệu đáp ứng điều trị, các chỉ số máu đang hồi phục. Theo đúng phác đồ, Eldeniz phải điều trị thêm hai liệu trình nữa.

Bác sĩ Hưng cũng cho biết thêm, hiện chi phí điều trị cho liệu trình thứ nhất đã lên tới hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, với hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện tạo điều kiện để cứu bệnh nhân trước, đồng thời cung cấp các suất ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân và kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày