Thấy chồng say rượu, vợ khóa cửa nhốt bên trong, 1 lúc sau mở cửa thì chứng kiến cảnh tượng ám ảnh

Gia Linh, Theo ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT 09:12 28/07/2024
Chia sẻ

Người vợ cho biết khi say rượu, chồng cô rất hung hăng nên cô đã nhốt bên trong để anh trấn tĩnh lại. Tuy nhiên điều chẳng ngờ lại xảy ra.

Một người đàn ông Thái Lan 30 tuổi rơi từ tầng 3 của một khu nhà 5 tầng ở tỉnh Pathum Thani xuống đất dẫn đến tử vong. Vợ của người đàn ông tiết lộ rằng họ mới chuyển đến cách đây 6 ngày và đã cãi nhau trước khi vụ việc xảy ra, dẫn đến việc cô phải nhốt chồng trong nhà để người này trấn tĩnh lại.

Đêm ngày 26, rạng sáng ngày Thứ Bảy, 27/7, Đồn cảnh sát Khlong Luang ở tỉnh Pathum Thani nhận được tin báo về trường hợp một người đàn ông ngã từ tầng cao xuống đất tử vong. Cảnh sát cùng với các chuyên gia pháp y của Bệnh viện Đại học Thammasat và nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường. Họ phát hiện một người đàn ông nằm dưới chân tòa nhà, chỉ mặc quần đùi và đã tử vong. Danh tính nạn nhân là Nanthawut, 30 tuổi đến từ tỉnh Ubon Ratchathani. 

Thấy chồng say rượu, vợ khóa cửa nhốt bên trong, 1 lúc sau mở cửa thì chứng kiến cảnh tượng ám ảnh- Ảnh 1.

Cảnh sát tới căn phòng 2 vợ chồng đã thuê để khám nghiệm hiện trường.

Cảnh sát sau đó đã kiểm tra căn phòng ở tầng ba nơi anh ta rơi xuống. Họ thấy cửa chính mở, ổ khóa và chìa khóa nằm trên sàn gần giá giày ngay bên ngoài căn phòng. Bên trong không có dấu hiệu giằng co hay trộm cắp, chỉ có một đĩa thức ăn và hộp đựng xôi. 

Người quản lý khu nhà, ông Prathuan, 57 tuổi, cho biết cặp đôi mới sống ở đó được hơn một tuần. Ông Prathuan kể rằng dù không chứng kiến cuộc tranh cãi nhưng đã nghe thấy tiếng động lớn khi ở tầng dưới. Tò mò, ông cùng một số người khác đi kiểm tra thì thấy người vợ đang mở khóa cửa. Người phụ nữ kể rằng chồng mình say rượu và nói năng không mạch lạc, sau đó cô nhốt anh ở bên trong và rời khỏi phòng. Ngay sau đó, mọi người bắt đầu la hét về việc có ai đó rơi từ tòa nhà xuống.

Người vợ tên là Bee, 32 tuổi, giải thích họ chuyển đến khu nhà này vào ngày 20/7. Kết hôn được vài năm, họ có với nhau hai mặt con. Vào ngày xảy ra sự việc, chồng cô đi làm về trong tình trạng say khướt dẫn đến cãi vã. Cố gắng tránh xung đột thêm, cô rời khỏi phòng và khóa cửa lại để anh có không gian bình tĩnh lại. Cô ở gần đó và quay lại cùng một người bạn để mở khóa cửa nhưng không thấy chồng đâu. Có lẽ người đàn ông đã nhảy ra khỏi cửa sổ trong tình trạng không tỉnh táo. 

"Khi say rượu anh ấy thường rất hung hăng. Trước đây tôi đã từng phải gọi cảnh sát bắt anh ấy một lần. Tôi nhốt anh ấy lại vì muốn cho anh ấy thời gian bình tĩnh lại, nhưng tôi không đi xa. Nhưng khi về phòng, tôi không tìm thấy anh ấy đâu", người vợ chia sẻ.

Sĩ quan cảnh sát Anusorn thuộc Sở cảnh sát Khlong Luang cho biết sau khi kiểm tra hiện trường, họ đã chuyển thi thể người xấu số đến Bệnh viện Đại học Thammasat để phục vụ cho việc giám định pháp y. Người vợ đã bị đưa đi thẩm vấn thêm tại Sở cảnh sát Khlong Luang để thu thập thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày