Thảo Vân, Thành Trung sốc khi bị đạo diễn Trần Lực chê dẫn đám cưới "nghe cứ thớ lợ, giả dối"

VA, Theo Helino 17:28 25/04/2019

Trước lời nhận xét có vẻ nặng nề của đạo diễn Trần Lực, cả MC Thành Trung và MC Thảo Vân đã đều lên tiếng.

Sau hôn lễ ở Sơn La (quê cô dâu) và Thái Bình (quê chú rể), hôm qua ngày 24/4, vợ chồng NSND Trung Hiếu đã mở tiệc tại Hà Nội mời bạn bè.

Đến dự bữa tiệc có đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết trong nghề của NSND Trung Hiếu. Sân khấu hôn lễ được trang trí bằng rất nhiều loa kèn đẹp mắt. Phần chủ hôn diễn ra dưới sự điều phối của MC Thảo Vân và MC Thành Trung.

Tuy nhiên, sau hôn lễ, đạo diễn Trần Lực bất ngờ bày tỏ quan điểm riêng bằng một cách nói khá khó nghe rằng: "Hình như MC truyền hình không hợp lắm với MC đám cưới, nghe cứ thớ lợ giả dối thế nào í bởi anh chị í nói i như khi làm MC trên truyền hình. Thật!".

Thảo Vân, Thành Trung sốc khi bị đạo diễn Trần Lực chê dẫn đám cưới nghe cứ thớ lợ, giả dối - Ảnh 1.

Khoảnh khắc lãng mạn trong hôn lễ của NSND Trung Hiếu và vợ.

MC Thành Trung: "Quan trọng gia chủ không chê trách mình là được"

Trước ý kiến của đạo diễn Trần Lực, MC Thành Trung chính thức lên tiếng. Trên Facebook cá nhân, Thành Trung cho rằng cách góp ý của đạo diễn Trần Lực có phần hơi nặng nề. Đồng thời anh gửi lời động viên đến MC Thảo Vân vì nghĩ rằng cô sẽ buồn vì những lời lẽ đó.

"Hôm qua cưới Đại Ca "Lý Thông" của tôi, NSND Trung Hiếu. Từ SG bay ra định chỉ để chúc mừng cho ông anh thôi, nhưng ông anh gọi điện bảo: "Thôi làm chủ hôn với chị Thảo Vân cho anh nhé!".

Tất nhiên là mình không thể từ chối rồi. 2 chị em hăm hở nghe từng câu, từng chữ về ý tưởng cưới của chú rể lúc sát giờ làm lễ. Và sau đó mọi việc diễn ra đúng như cô dâu-chú rể mong muốn.

Nhưng đến sáng nay thì mình với chị Thảo Vân lại biết được chuyện cả 2 chị em không mong muốn. Vì có 1 "ông anh" trong nghề không hài lòng về 2 chị em khi làm MC hôm qua!

Làm nghệ thuật là làm dâu trăm họ, khó ai có thể làm hài lòng tất cả, chắc anh ý cũng biết. Và nếu thật sự 2 chị em có vấn đề gì thì anh ý nên gọi riêng hoặc nhắn tin trực tiếp với các em trong nghề của mình.

Chứ ai lại lên Facebook nhận xét theo ý kiến của riêng mình với những từ ngữ nặng nề như vậy nơi công cộng. Mình thì không sao cả, vì mình quen với việc yêu ghét của khán giả, cũng như không quá thân thiết với "anh ý".

Nhưng bà chị Thảo Vân thì có lẽ chưa quen với việc ấy và hơi buồn. Buồn vì tình cảm, sự nhiệt tình với người thân không được đánh giá đúng mực và buồn hơn đánh giá đó là của 1 người anh cũng được coi là quen biết!

Mình nói với bà chị, "ma chê cưới trách chị ơi, quan trọng gia chủ không chê trách mình là được.

Mỗi người thể hiện cách yêu thương và trách nhiệm khác nhau, có người thì tướt mồ hôi vì đón khách, tiếp khách, người thì lo trang trí, người thì đến rất sớm để chung vui, có người mong bước lên sân khấu để nói những lời chúc, người đi đủ đám cưới ở 3 nơi...

Và cũng có người đến để nghe, xem, dự tiệc và nhận xét!

Thôi thì yêu ghét, thích hay không thích là chuyện thường tình trong cuộc sống này mà. Mình đừng làm điều gì sai với ai là được. Chị ơi vui lên nhé!", MC Thành Trung viết.

Thảo Vân, Thành Trung sốc khi bị đạo diễn Trần Lực chê dẫn đám cưới nghe cứ thớ lợ, giả dối - Ảnh 2.

Nội dung status đạo diễn Trần Lực đăng tải công khai trên Facebook.

"Cách anh ấy dùng từ làm chị tổn thương vô cùng!"

Còn về phía MC Thảo Vân, cô cũng bày tỏ chút quan điểm dưới bài viết của MC Thành Trung. Theo lời MC Thảo Vân, cô cảm thấy sốc và đau lòng khi đọc được những lời đó.

"Cám ơn em, chị vẫn cứ đang tự xem lại mãi xem thế nào mà mình đã dẫn rất chân thành, tình cảm, đúng như tình bạn lâu năm với chú rể, mà lại bị hiểu thành “thớ lợ, giả dối” thôi.

Thực ra thì đúng là chị rất rất ít dẫn đám cưới, chính vì thế càng phải cần thận, nhất là chú rể kỹ tính như Trung Hiếu lại càng phải để ý.

Chưa hết sốc! Giá như anh ấy có thể chê kiểu khác sẽ thấy đỡ đau lòng hơn là mấy từ kinh khủng này", MC Thảo Vân viết.

Khi nhận được lời động viên từ dân mạng, MC Thảo Vân tiếp tục bày tỏ: "Khen chê thì bình thường và chị phải quen rồi, nhưng cách anh ấy dùng từ làm chị tổn thương vô cùng!

Chị có thể dẫn không hay, không bài bản, nhạt nhẽo, nhưng tuyệt đối không giả dối và thớ lợ được! Anh ấy nhận xét thế nặng nề quá nên chị thật sự rất buồn!".