Mới đây, Thảo Cầm Viên TP.HCM đăng tải một bài viết đầy xúc động mang tên "Lời chia tay trong ngày sinh nhật", thông báo về sự ra đi của chú hổ Bengal trắng mang tên Ngộ Không - một trong những "cư dân" đặc biệt và được yêu mến bậc nhất nơi đây. Điều khiến nhiều người lặng đi là thời điểm chú hổ này mất: sáng sớm ngày 7/7/2025, chỉ đúng một ngày trước sinh nhật tròn 10 tuổi.
Video về chú hổ Ngộ Không được Thảo Cầm Viên đăng tải
Bài chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng và các du khách từng có dịp gặp Ngộ Không. Không đơn thuần là một lời báo tin, đó là bản hồi tưởng đầy chân thành về hành trình 10 năm gắn bó của một chú hổ đặc biệt - từ lúc chào đời, lớn lên, bệnh nặng và lặng lẽ khép lại cuộc đời trong vòng tay người thân quen nhất.
Ngộ Không là hổ Bengal trắng sinh ngày 8/7/2015 tại Thảo Cầm Viên, cùng lứa với em Bò Sữa và một người anh trai khác. Đây là một dạng đột biến gen lặn hiếm gặp, không liên quan đến việc giao phối cận huyết như nhiều người lầm tưởng. Ngay từ nhỏ, chú đã mang nét tính cách đặc biệt: sống cùng mẹ nên ít tiếp xúc người lạ, chỉ thân thiết và gần gũi với "ba nuôi" - người chăm sóc trực tiếp mỗi ngày.
Trong suốt 10 năm, Ngộ Không nổi bật vì hoạt bát, vận động tốt, có thói quen tập thể dục đều đặn như cào móng vào các thân cây. Chuồng của chú dần trở thành "phòng gym" đúng nghĩa, đến mức trong cả một thập kỷ, đội ngũ bác sĩ chỉ phải chăm sóc móng cho chú đúng một lần - chính là trước khi Ngộ Không vĩnh viễn rời đi.
Du khách từng ghé Thảo Cầm Viên hẳn không lạ cảnh chú hổ trắng này đứng bằng hai chân sau lấy thức ăn, trèo cây, kéo co với người - những trò chơi vừa để rèn luyện bản năng, vừa giúp chú thấy vui vẻ, thoải mái hơn.
Hình ảnh Ngộ Không trong những ngày ở Thảo Cầm Viên
Theo chia sẻ từ bài viết của Thảo Cầm Viên, cách đây hơn hai tuần, Ngộ Không bắt đầu bỏ ăn, tiêu hoá kém. Dù được các bác sĩ thú y và chuyên gia phối hợp điều trị, sức khỏe của chú vẫn ngày một yếu. Điều khiến nhiều người nghẹn lòng là dù bệnh, Ngộ Không vẫn cố "ra sân", thong thả dạo quanh chuồng như thể đang nói: "Mình vẫn ổn".
Tưởng chừng đã hồi phục khi bắt đầu ăn trở lại, nhưng đến rạng sáng ngày 7/7, chú hổ bất ngờ trở nặng. Ba nuôi vào ca sớm hơn thường lệ, và chính trong khoảnh khắc ấy, Ngộ Không đã gắng gượng chút sức lực cuối cùng để chờ gặp người thân quen trước khi nhắm mắt.
Trong bài chia sẻ đầy xúc động, Thảo Cầm Viên viết: "Ngộ Không khép lại hành trình 10 năm gắn bó với Thảo Cầm Viên đúng một ngày trước sinh nhật 10 tuổi. Hổ vẫn luôn là hổ, Ngộ Không không hề tỏ vẻ yếu đuối, thống khổ do bạo bệnh, chú gắng gượng đến phút cuối, để cho ba nuôi và tập thể nhân viên Thảo Cầm Viên bớt lo lắng..."
Và khép lại bằng dòng tiễn biệt khiến nhiều người nghẹn ngào: "Tạm biệt Ngộ Không, một lần và mãi mãi!"
Bên dưới bài đăng, rất nhiều du khách đã bày tỏ sự tiếc nuối đầy xúc động. Dù đã khép lại hành trình nơi Thảo Cầm Viên, hình ảnh chú hổ trắng Ngộ Không sẽ còn sống mãi trong ký ức của biết bao thế hệ du khách - như biểu tượng cho lòng kiêu hãnh, nghị lực và sự gắn bó bền bỉ giữa con người với thế giới hoang dã.
(Nguồn: Thảo Cầm Viên - Sài gòn Zoo & Botanical Gardens)