Thành phố ở Ấn Độ phải đối mặt với rủi ro kép: Lũ lụt mang theo sinh vật nguy hiểm đến gần con người

Minh Anh, Theo Thanh niên Việt 12:54 04/09/2024
Chia sẻ

Người dân ở đây đang phải chung sống với loài động vật hung dữ này.

Nỗi ám ảnh kinh hoàng đang bao trùm thành phố Vadodara (Ấn Độ) khi những con cá sấu khổng lồ xuất hiện khắp nơi sau trận lụt lịch sử. Người dân không chỉ phải đối mặt với nước lũ mà còn lo sợ bị cá sấu tấn công, cướp đi vật nuôi, thậm chí là tính mạng.

Kể từ khi sông Vishwamitri (một con sông ở Ấn Độ, nơi sinh sống của hàng trăm con cá sấu nước ngọt) tràn bờ vào những ngày cuối tháng 8/2024, người dân Vadodara đã phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Hình ảnh những con cá sấu khổng lồ bò trên đường phố, nằm trên mái nhà hay bơi trong kênh rạch với xác động vật trong miệng đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Riêng trong 3 ngày, từ 27 đến 29/8/2024, lực lượng chức năng đã bắt được ít nhất 24 con cá sấu tại đây.

Ông Karansinh Rajput - Kiểm lâm khu vực Vadodara - cho biết con cá sấu nhỏ nhất được giải cứu dài khoảng 0,6 mét, trong khi con lớn nhất dài tới 4,2 mét, được tìm thấy ở khu Kamnath Nagar (nằm dọc bờ sông). Trước đó, người dân địa phương đã báo cáo về sự xuất hiện của con cá sấu "khủng" này. Cũng trong ngày 29/8, hai con cá sấu khác, mỗi con dài khoảng 3,3 mét, đã được giải cứu tại khu vực EME Circle và một khu đất trống gần Khoa Động vật học của Đại học MS.

Thành phố ở Ấn Độ phải đối mặt với rủi ro kép: Lũ lụt mang theo sinh vật nguy hiểm đến gần con người- Ảnh 1.

Sông Vishwamitri chảy dài 17km qua thành phố Vadodara. Người dân sống dọc hai bên bờ sông đã quen với việc cá sấu xuất hiện trên đường phố vào mùa mưa. Tuy nhiên, số lượng cá sấu năm nay nhiều bất thường, khiến chính quyền phải nỗ lực di dời chúng khỏi khu dân cư.

Dù cá sấu được biết đến là loài động vật nguy hiểm, có thể tấn công con người, nhưng người dân Vadodara vẫn phải ra ngoài khi cần thiết. Họ liên tục đưa ra cảnh báo cho nhau về sự xuất hiện của cá sấu. Nhiều trường hợp cá sấu tấn công, giết chết chó, mèo, gia súc và tha xác con mồi đi đã được ghi nhận. Trên mạng xã hội X (Twitter), một người dùng viết: "Vadodara đang phải đối mặt với mối đe dọa kép: lũ lụt và cá sấu. Khi sông Vishwamitri tràn bờ, cá sấu xuất hiện ở nhiều khu dân cư trên khắp thành phố."

Theo OddityCentral

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày