Thời điểm năm hết Tết đến cận kề, người người nhà nhà đang rục rịch chuẩn bị sắm đồ đón Tết. Một trong những vật trang trí trong ngày năm mới được nhiều người ưa chuộng là cây cảnh có màu sắc rực rỡ như đào, mai...
Nhân dịp này, một thanh niên khoe kỷ niệm đáng nhớ của gia đình trong dịp Tết năm ngoái. Thay vì mua đào hay quất, thanh niên mua một cây táo đỏ với hình thù khá đặc biệt. Thân cây khá ngắn, dáng bonsai nhưng lại trĩu quả. Một cành có thể đỡ được 5 - 6 quả táo đỏ to.
Nhìn vào cũng có thể biết đây là sản phẩm của sự chắp ghép, bởi chẳng có cây táo nào lại phát triển theo kiểu dị thường như vậy cả. Thế nhưng đây chính là điểm đặc biệt khiến thanh niên rút hầu bao tậu về.
"Cây của nhà tôi năm ngoái đây. 400 nghìn. Biết là giả nhưng nhìn ưng mắt nên vẫn mua. Đào, quất liên tục rồi nên họ hàng bạn bè tới nhà chúc Tết, lúc nào cũng cười 5 phút vì cây táo xịn này", thanh niên dí dỏm viết.
Phía dưới bài đăng, nhiều người cũng để lại những bình luận hài hước:
"Cây cảnh độc đáo nhất mà tôi từng thấy, râu ông nọ cắm cằm bà kia đôi khi lại thú vị", tài khoản Minh Trang viết.
"Chắc chủ nhà muốn năm mới nhiều lộc như số táo trĩu trịt trên cây kia. Táo đỏ chứng tỏ may mắn nữa", một người khác bình luận.
Dân mạng cũng thi nhau khoe những cây cảnh trưng Tết đặc biệt:
Hai pha "râu ông nọ cắm cằm bà kia"
Su hào, bắp cải cũng trở thành những cây cảnh trang trí nhà cửa
"Cây quất suy dinh dưỡng"