Khi 2 thánh ế gặp nhau: Chàng trai kết hôn với cô gái lạ sau vài giờ quen biết, thề sẽ bên nhau suốt cuộc đời này

Duy Vu, Theo Helino 16:21 28/12/2018

Tiếng sét ái tình này hẳn phải rất uy lực mới có thể khiến cho cặp đôi vừa quen biết nhau mấy tiếng như Sarah và Paul đưa ra quyết định kết hôn, hoặc là họ đã ế quá lâu...

Ngày 22/12, anh Paul Edwards, 36 tuổi, bỗng làm quen được một người bạn mới trên mạng - cô Sarah Edwards, 34 tuổi. 

Họ kết bạn, nhắn tin, gọi điện tán tỉnh nhau rồi nói lời yêu cũng trong ngày hôm đó luôn, hệt như những mối tình tuổi mới lớn tại mấy ngôi trường cấp hai, chỉ có điều Paul đã là một ông bố có hai con từ mối quan hệ trước, còn Sarah cũng từng kết hôn trong 6 tháng... rồi thôi.

Những điều kì lạ vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi chỉ sau vài tiếng quen biết ngắn ngủi, cặp đôi đã đi từ cách xưng hô anh - em sang vợ - chồng nhanh như cái chớp mắt vậy. Chính thế, Paul đã quyết định ngỏ lời cầu hôn người bạn gái mới quen của mình ngay lập tức vào ngày 23. Họ hẹn gặp mặt nhau lần đầu tiên tại sân bay Gatwickv, Anh, trong trang phục áo cưới trắng tinh khôi và vest chú rể, rồi nhanh chóng bắt chuyến bay sớm sang Las Vegas, Mỹ, làm lễ thành hôn. 

Khi 2 thánh ế gặp nhau: Chàng trai kết hôn với cô gái lạ sau vài giờ quen biết, thề sẽ bên nhau suốt cuộc đời này - Ảnh 1.

Trước lễ cưới, Paul và Sarah chỉ nói chuyện điện thoại với nhau 3 lần, trong 7 tiếng đồng hồ.

"Mấy anh phóng viên ạ! Quả thực tôi đã từng thử hẹn hò theo kiểu truyền thống rất nhiều lần trước đó rồi. Nhưng càng 'ngâm' lâu, tôi chỉ càng phát hiện ra nhiều điểm xấu của đối phương hơn thôi. Sarah và tôi rất hợp nhau, thôi thì cứ cưới đã rồi tính tiếp!" - chú rể Paul nói.

"Từ khi mới gặp, tôi đã cảm thấy như thể mình quen Paul từ rất rất lâu rồi. Đây không hẳn là tiếng sét ái tình, vì tôi cũng không mấy mặn mà với khái niệm đó cho lắm. Chỉ đơn giản là mọi quy tắc đã đều được phá bỏ. Tôi thấy đây đúng là người đàn ông dành cho mình!" - Sarah cho biết thêm.

Câu chuyện của Sarah và chàng Paul nhanh chóng thu hút được sự chú ý của dân mạng trong và ngoài nước, khi có người cực kỳ khó hiểu với cách làm này của cặp đôi, có người lại mừng vì họ đã tìm được người trong mộng:

"Mừng cho hai bạn quá! Yêu thì đâu cần phải nghĩ nhiều phải không?"

"Cái này làm tôi nhớ đến câu chuyện mấy người vừa được trai nhắn tin là đã cuống cuồng đặt mua váy cưới với chọn trường tiểu học cho con rồi. Hóa ra chuyện này cũng có thật cơ à?"

"Họ cưới nhau còn nhanh hơn tốc độ crush trả lời tin nhắn của tôi..."