"Thằng điên" làm phụ hồ ở Sài Gòn với vườn cây "giả như thật": Nhờ đứa con tinh thần này, tôi đã vượt qua bệnh trầm cảm!

Tứ Quý, Theo Nhịp Sống Việt 00:00 15/11/2021

Đằng sau nickname "Thằng điên" của chàng trai phụ hồ là niềm đam mê chế tác mô hình cây xanh mini bằng những vật dụng bỏ đi.

"Thằng điên" biến vật dụng bỏ đi thành vườn cây như thật

Trong giới nghệ thuật handmade ở nước ta, hiếm có nghệ nhân nào thể hiện được chất "điên" trong từng sản phẩm mình làm ra. Thế nhưng chàng phụ hồ ở TP.HCM lại thể hiện được chất "điên" đó qua những sản phẩm cây xanh mini làm từ chất liệu bỏ đi.

Đó là anh Lê Mỹ Dặm (29 tuổi, quê Quảng Ngãi). Nói đến chất "điên" của anh Dặm đó là sự điên rồ trong ý tưởng, điên rồ trong sáng tạo và điên rồ trong cách làm. 

"Thằng điên" làm phụ hồ ở Sài Gòn với vườn cây "giả như thật": Nhờ đứa con tinh thần này, tôi đã vượt qua bệnh trầm cảm!

Thằng điên làm phụ hồ ở Sài Gòn với vườn cây giả như thật: Nhờ đứa con tinh thần này, tôi đã vượt qua bệnh trầm cảm! - Ảnh 2.

Anh Mỹ Dặm rất tâm huyết với những sản phẩm cây xanh mô hình do mình sáng tạo ra

Cũng chính chất "điên" ấy mà anh đặt cho mình nickname trên mạng xã hội là "Thằng điên". Nhưng đằng sau cái nickname này là một tư tưởng táo bạo, muốn vượt ra khỏi vùng an toàn, thoả sức với đam mê chế tác mô hình cây xanh mini giống thật.

Chia sẻ về cơ duyên đến với môn nghệ thuật này, anh Dặm cho biết năm 2014 sau khi học xong ngành xây dựng ở Đà Nẵng, anh vào TP.HCM để xin việc làm với hy vọng thay đổi cuộc đời, giúp đỡ gia đình.

"Khi xin việc, người ta đòi hỏi kinh nghiệm nhưng mới ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm nên tôi đi xin công việc khác. Lúc đó làm đủ nghề từ giày da, phục vụ quán nhậu,… để bám trụ Sài Gòn", anh Dặm nhớ lại.

Sau đó, một cơ duyên đưa anh đến với công việc tại một công ty về mô hình kiến trúc. Cũng từ đây anh bén duyên với nghệ thuật handmade độc đáo.

Thằng điên làm phụ hồ ở Sài Gòn với vườn cây giả như thật: Nhờ đứa con tinh thần này, tôi đã vượt qua bệnh trầm cảm! - Ảnh 3.

Hiện tại anh đã tạo ra được gần 20 sản phẩm cây xanh mô hình như thật

Thời điểm ban đầu, công việc tại công ty mô hình kiến trúc là làm cây xanh mô phỏng cho sa bàn nhưng cây này được làm bằng nhựa, không có hồn. Nhiều lần đóng góp ý tưởng cho công ty, mong muốn vượt qua khỏi vùng an toàn để phát triển hơn nhưng bị từ chối khiến anh nản lòng và từ bỏ công việc này.

Sau khi nghỉ việc, anh Dặm đi làm phụ hồ. Tuy nhiên dường như nghệ thuật tạo cây xanh mô hình như chất gây nghiện khiến mỗi khi làm gì anh đều liên tưởng đến nó.

"Nghỉ việc nhưng lúc đó hình ảnh cây cỏ đã in sâu trong tâm trí tôi, như cơn nghiện rồi nên làm gì cũng nhớ đến nó. Trong thời gian làm việc tại công ty thiết kế tôi biết được mô hình này có sử dụng chất liệu phim nhựa mỏng nên trong đầu nghĩ có thể sử dụng nó để làm những chiếc lá cây", anh Dặm chia sẻ.

Mỗi lần ra đường cứ đồ vật nào bỏ đi mà anh cảm thấy có thể sáng tạo được thì anh mang về để chế tác cây xanh mô hình. Trong ảnh là bẹ chuối khô được anh mang về để làm cây xanh

Theo anh Dặm, có những ngày để tìm chất liệu cho những sản phẩm của mình, anh phải xin tạm nghỉ làm để đi nhiều nơi quan sát cây thực tế về thực hiện cho giống.

Cây cọ là sản phẩm đầu tiên được anh làm ra. Sau khi hoàn thành chiếc lá cây cọ, anh Dặm nghĩ cách làm thân cây. Tuy nhiên lúc đó lại bế tắc ý tưởng làm thân cây, không nghĩ ra được sẽ làm bằng chất liệu gì.

Mặc dù vậy, sự may mắn chỉ đến với những người không bao giờ bỏ cuộc. Trong một lần đi câu cá bất ngờ bị trượt ngã xuống nước và nhờ có bẹ chuối nên anh bơi được vào bờ an toàn. Khi lên bờ, anh Dặm nghĩ ra ý tưởng dùng bẹ chuối để làm thân cây, sau đó anh mang bẹ chuối này về nhà suy nghĩ cách làm.

Sau khi làm ra từng cây, anh sắp xếp và biến nó thành một khu vườn với cây dừa, cây chuối, cây bưởi,... giống vườn cây ở làng quê

Bẹ chuối được quấn lại và đốt lên để có màu giống với thân cây cọ, sau đó anh tạo hình cây xanh. Sản phẩm đầu tiên ra đời từ đây. Tiếp mạch cảm xúc, anh làm thêm cây dừa, cây chuối bằng bẹ chuối.

Vì luôn có những sáng tạo điên rồ nên những cây sau đó như cây bưởi, mía, bụi tre, cây cafe,… không được làm bằng bẹ chuối nữa mà bằng những chất liệu khác như lõi dây điện, đôi đũa, xiên que, móc phơi đồ,… Hầu hết những đồ vật bỏ đi đều được anh tận dụng để cho ra những sản phẩm handmade có tính nghệ thuật rất cao. Từng chi tiết nhỏ nhất anh Dặm đều rất trau chuốt, tỉ mỉ.

Thoát khỏi trầm cảm nhờ làm mô hình cây xanh

Khi đã có những sản phẩm mang chất riêng của mình, anh Dặm đã nghĩ đến ý tưởng thương mại hoá. Anh tìm đầu ra cho sản phẩm đó là những Việt kiều có thú chơi nghệ thuật handmade ở nước ngoài.

Họ rất thích sản phẩm của anh vì chỉ có anh làm được những cây xanh đẹp như thế. Tuy nhiên rào cản lớn nhất là chi phí, vận chuyển xuyên biên giới quá cao khiến anh Dặm phải tạm bỏ cuộc.

Thằng điên làm phụ hồ ở Sài Gòn với vườn cây giả như thật: Nhờ đứa con tinh thần này, tôi đã vượt qua bệnh trầm cảm! - Ảnh 6.

Những cây xanh được "Thằng điên" tạo ra nhìn rất giống cây thật, mặc dù chất liệu chỉ từ những vật dụng bỏ đi

Vào năm ngoái, anh cũng có hợp tác với một người để thương mại hoá sản phẩm cây xanh mô hình này nhưng một lần nữa lại thất bại sau 5 tháng do khó khăn trong việc tìm đầu ra. Quá chán nản khiến anh rơi vào trầm cảm một thời gian nhưng anh chưa bao giờ có ý định từ bỏ đam mê làm cây xanh mô hình.

Cứ mỗi lần có thời gian rảnh là anh nghiên cứu làm ra sản phẩm mới. Anh khẳng định, sản phẩm này làm ra để thoả sức đam mê, sáng tạo của bản thân chứ không bán.

"Nhưng nhiều lúc đói quá thì… bán cây (cười). Mấy tháng giãn cách vì dịch bệnh, đói quá và không có tiền đóng trọ nên tôi phải bán một số cây nhưng bán với giá rẻ lắm, bán mà như cho luôn. Như cây dừa mất 2 ngày mới làm xong nhưng bán 500.000 đồng, bị khách nói sao mắc quá vậy", anh Dặm chia sẻ.

Theo anh Dặm, thời gian hoàn thành tuỳ theo từng sản phẩm, làm cây đầu tiên mất nhiều thời gian hơn, nhưng khi làm cây thứ hai thì nhanh hơn. Đối với cây dừa đầu tiên anh mất từ 3 - 4 ngày, còn hiện tại chỉ mất 2 ngày đã hoàn thành cây này.

Thằng điên làm phụ hồ ở Sài Gòn với vườn cây giả như thật: Nhờ đứa con tinh thần này, tôi đã vượt qua bệnh trầm cảm! - Ảnh 7.

Sự sáng tạo đến từng chi tiết trong từng sản phẩm mà anh Dặm tạo ra

Anh Dặm cũng chia sẻ mỗi cây làm ra đều gắn với từng cột mốc trong đời của anh nên rất trân trọng. Mỗi lần gặp chuyện buồn hay biến cố gì đó, anh cho ra một sản phẩm mới.

Ví dụ cây cafe được làm ra trong lúc anh gặp khó khăn nhất. Cây đu đủ thì anh làm trong lúc dịch bệnh khiến tinh thần suy sụp nhiều, những cây này giúp anh tìm lại cảm xúc của sự đam mê. Còn cây mít, cây dừa giúp anh hồi ức về quê hương.

Đối với anh Dặm, những cây xanh mà anh làm ra là những loài cây gắn bó với cuộc sống làng quê thân thuộc nên các sản phẩm không chỉ thể hiện chất "điên" của chính con người anh mà còn mang vẻ đẹp của nét mộc mạc làng quê yên bình.

"Những sản phẩm này được xem như đứa con tinh thần của tôi, nếu để nó chết đi thì buồn lắm. Nhờ những đứa con tinh thần này tôi đã vượt qua được bệnh trầm cảm, vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Bạn bè xem thường tôi khi biết tôi làm những sản phẩm này vì cho rằng 'vô công rỗi nghề', nhảm nhí, vô bổ và khuyên nên dành thời gian đó để đi học nghề kiếm tiền tốt hơn, nhưng đây là cuộc sống của tôi nên mặc kệ miệng đời, ai xem thường thì kệ", anh Dặm tâm sự.

Đối với anh, tuổi trẻ qua đi rất nhanh trong cuộc đời mỗi người, nhưng có nhiều người không biết họ thích gì hay đam mê gì vì chạy theo nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Thằng điên làm phụ hồ ở Sài Gòn với vườn cây giả như thật: Nhờ đứa con tinh thần này, tôi đã vượt qua bệnh trầm cảm! - Ảnh 8.

Theo anh Dặm, "nếu như mình đủ mạnh mẽ để thử một lần sống với đam mê của bản thân thì sau này mình không cảm thấy tiếc nuối khi nhìn lại những khoảng thời gian đã đi qua"

Việc sơn lá cây cũng được anh trau chuốt rất kỹ từ phối màu đến phun sơn để làm sao cho giống cây thật

Thằng điên làm phụ hồ ở Sài Gòn với vườn cây giả như thật: Nhờ đứa con tinh thần này, tôi đã vượt qua bệnh trầm cảm! - Ảnh 10.

Quả dừa được anh nặn bằng đất sét

Thằng điên làm phụ hồ ở Sài Gòn với vườn cây giả như thật: Nhờ đứa con tinh thần này, tôi đã vượt qua bệnh trầm cảm! - Ảnh 11.

Trên tay anh Dặm cầm cây bưởi được anh chế tác kỳ công nhất khi mất 14 ngày đêm bỏ công sức để thực hiện

Thằng điên làm phụ hồ ở Sài Gòn với vườn cây giả như thật: Nhờ đứa con tinh thần này, tôi đã vượt qua bệnh trầm cảm! - Ảnh 12.

Mặc dù cây xanh mô hình nhưng đối với anh Dặm phải làm giống thật gần 100%, nếu nhìn mắt thường khó có thể nhận ra là cây giả

Một số sản phẩm cây xanh mô hình được anh Dặm làm ra vào trước đó (Ảnh nhân vật cung cấp)