Thần đồng chỉ số IQ cao hơn Einstein nhưng học THPT 10 năm, trả lời sai câu hỏi Ai Là Triệu Phú, thích làm bồi bàn, bảo vệ

, Theo Đời sống & Pháp luật 13:58 01/04/2025
Chia sẻ

Thay vì trở thành nhà nghiên cứu, nhà khoa học như bao thần đồng khác, người đàn ông này lại chọn làm bồi bàn, bảo vệ, thậm chí là cả người mẫu và vũ công “vì đam mê”.

Thần đồng có chỉ số IQ cao top đầu thế giới

Richard D. Rosner sinh năm 1960 tại Mỹ, được coi là một trong những người có chỉ số IQ cao nhất thế giới với mức điểm 192. Ông nổi tiếng không chỉ vì trí tuệ phi thường mà còn bởi những lựa chọn khác thường trong đời.

Thần đồng này từng thực hiện hơn 30 bài kiểm tra IQ, trong đó đạt số điểm cao nhất ở 20 bài. Năm 1985, Rosner đạt 44/48 điểm trong bài kiểm tra IQ của tổ chức trí tuệ cực cao Mega Society, tương đương IQ 180. Năm 1991, ông thi lại và đạt 47/48 điểm, tương đương IQ 190. Trong lần thi thứ ba, Rosner trở thành người duy nhất trong lịch sử đạt điểm tuyệt đối 48/48. Ngoài ra, trong bài kiểm tra IQ nâng cao Mathema, ông đạt 192 điểm khi trả lời đúng 13/16 câu hỏi.

Thần đồng chỉ số IQ cao hơn Einstein nhưng học THPT 10 năm, trả lời sai câu hỏi Ai Là Triệu Phú, thích làm bồi bàn, bảo vệ- Ảnh 1.

Richard Rosner thời trẻ

Chỉ số IQ trung bình của người bình thường rơi vào khoảng 90 - 110, trên 140 đã được xem là thiên tài. Albert Einstein được ước tính có IQ 160, còn Bill Gates khoảng 160 - 170. Richard Rosner, với IQ 192, vượt xa những con số này.

"Tôi từng làm hàng loạt bài kiểm tra IQ và nghĩ rằng chỉ có những gã ngốc mới lãng phí hàng nghìn giờ vào mấy bài kiểm tra như vậy”, ông tâm sự.

Cuộc đời thiên tài với những lựa chọn khác thường

Trong khi hầu hết thiên tài đều tốt nghiệp sớm, Rosner lại có một niềm đam mê kỳ lạ với trường trung học. Ông dành 10 năm để học chương trình trung học phổ thông, sử dụng giấy tờ giả và nhiều thẻ căn cước khác nhau để đăng ký học lại lớp 12 đến 4 lần ở nhiều trường khác nhau.

Sau khi tốt nghiệp Trung học Boulder vào năm 1978, Rosner đã đột nhập vào văn phòng trường, đánh cắp hồ sơ cá nhân, rồi dùng giấy tờ giả để nhập học tại một trường trung học ở New Mexico. Cứ thế, ông tiếp tục vòng lặp này đến năm 26 tuổi, khi đang sống cùng vợ chưa cưới, người đồng thời là giám hộ hợp pháp của ông.

Thần đồng chỉ số IQ cao hơn Einstein nhưng học THPT 10 năm, trả lời sai câu hỏi Ai Là Triệu Phú, thích làm bồi bàn, bảo vệ- Ảnh 2.

Lý do khiến Rosner “nghiện” trường trung học là bởi ông xem đây là nơi giúp ông “tìm hiểu nguồn gốc nỗi khổ của bản thân”. “Trường trung học hấp dẫn tôi, vì môi trường này giúp tôi hiểu rõ cảm xúc của mình. Cuộc sống sau tốt nghiệp khiến tôi buồn phiền, nhưng tôi không rõ nguyên nhân. Trường học chính là niềm an ủi đối với tôi”, thần đồng này chia sẻ.

Sau khi rời ghế nhà trường, thay vì theo đuổi một con đường học thuật, Rosner lại lựa chọn những công việc hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một thiên tài. Ông từng làm vũ công, bảo vệ, bồi bàn, thậm chí làm người mẫu.

Thần đồng cũng đã từng đưa ra lý giải về những lựa chọn này. “Tôi hay nghĩ về Vật lý, vũ trụ và cấu trúc của nó. Những suy nghĩ ấy khiến tôi căng thẳng và khó tập trung. Vì thế, tôi muốn làm những công việc thú vị và lộn xộn để đầu óc được thư giãn”, ông nói. 

Mặc dù có một cuộc sống khá lạ lùng, Rosner vẫn để lại dấu ấn trong lĩnh vực sáng tạo. Ông trở thành biên kịch truyền hình, được đề cử giải Emmy và xuất hiện trong một số quảng cáo, phim ảnh.

Từ năm 1991 - 1997, Rosner còn là biên tập viên của tạp chí Noesis thuộc Mega Society – một tổ chức dành cho những người có chỉ số IQ cao nhất hành tinh. Bên cạnh đó, ông còn dành nhiều thời gian nghiên cứu lý thuyết về vũ trụ. Ông còn hoàn thành cuốn hồi ký "Thiên tài ngốc nghếch", kể về cuộc đời kỳ lạ của mình.

Thần đồng chỉ số IQ cao hơn Einstein nhưng học THPT 10 năm, trả lời sai câu hỏi Ai Là Triệu Phú, thích làm bồi bàn, bảo vệ- Ảnh 3.

Năm 2000, thiên tài này tham gia chương trình Ai Là Triệu Phú của Mỹ. Câu hỏi cuối cùng Rosner gặp là “Thủ đô nào nằm ở độ cao cao nhất so với mực nước biển?”, cùng 4 đáp án bao gồm Mexico City, Quito, Bogotá và Kathmandu. Ông quyết định chọn Kathmandu nhưng đáp án chương trình đưa ra là Quito, khiến Rosner phải dừng chân ở câu thứ 9 trong tổng số 15 câu hỏi, chỉ nhận được tiền thưởng 1.000 USD.

Sau đó người đàn ông này đã kiện chương trình, đòi bồi thường 1 triệu USD. Rosner cho rằng đáp án đúng nhất cho câu hỏi phải là La Paz, thủ đô của Bolivia với độ cao khoảng 3640m so với mực nước biển. Tuy nhiên phía sản xuất chương trình khẳng định trong các đáp án đưa ra, thủ đô Quito của Ecuador vẫn là nơi cao nhất trong 4 thành phố nên họ không sai.

Cuộc đời của Richard D. Rosner là minh chứng cho việc IQ cao không đồng nghĩa với sự thành công hay hạnh phúc theo cách thông thường. Từ một thiên tài thích học trung học, một người "nghiện" các bài kiểm tra IQ, đến một vũ công và một biên kịch truyền hình, Rosner là một nhân vật đặc biệt trong lịch sử những người có IQ cao nhất thế giới.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày