Thảm họa rơi máy bay Ấn Độ: Tìm thấy hộp đen thứ hai, số người chết tăng lên 270

Phương Anh/VTC, Theo vtcnews.vn 16:20 14/06/2025
Chia sẻ

Các nhà điều tra Anh đến Ấn Độ hỗ trợ trong khi lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy hộp đen thứ hai từ đống đổ nát và tiếp tục rà soát hiện trường.

Hộp ghi dữ liệu chuyến bay (hộp đen) thứ hai được phát hiện chỉ vài giờ sau khi tìm thấy hộp đen đầu tiên (là máy ghi âm buồng lái). Tính đến thời điểm chiều 14/6 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa rơi máy bay tại Ấn Độ được cập nhật lên 270 người, bao gồm cả người trên máy bay và trong tòa nhà bị đâm phải.

Cơ quan chức năng làm việc tại hiện trường rơi máy bay Ấn Độ.

Cơ quan chức năng làm việc tại hiện trường rơi máy bay Ấn Độ.

Tai nạn xảy ra ngay sau khi máy bay cất cánh từ thành phố Ahmedabad, phía tây Ấn Độ, khiến 241 trong tổng số 242 người trên khoang thiệt mạng. Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner khi đó đang trên hành trình đến sân bay Gatwick (Anh) đã rơi xuống và phát nổ, tạo thành quả cầu lửa lớn khi va chạm với kí túc xá của bác sĩ và sinh viên y khoa.

Thân nhân các nạn nhân vẫn đang chờ nhận thi thể người thân bên ngoài bệnh viện ở Ahmedabad. Nhiều thi thể bị cháy đen khiến việc nhận dạng trở nên khó khăn, buộc các bác sĩ phải thu thập mẫu răng và tiến hành xét nghiệm ADN.

Báo cáo từ kênh NDTV cho biết chính phủ Ấn Độ đang xem xét khả năng tạm thời đình chỉ bay toàn bộ đội máy bay Boeing 787 của Air India. Một số đơn vị điều tra chống khủng bố cũng đã được cử đến tham gia điều tra vụ việc.

Người sống sót duy nhất trong thảm kịch cho đến nay là anh Vishwash Kumar Ramesh, 40 tuổi, đến từ Leicester (Anh), ngồi ở ghế 11A. Anh kể với báo Hindustan Times: “Chỉ 30 giây sau khi máy bay cất cánh, tôi nghe thấy một tiếng động lớn rồi máy bay rơi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh".

Air India cho biết số hành khách trên chuyến bay gồm 169 người Ấn Độ, 53 người Anh, 1 người Canada và 7 người Bồ Đào Nha.

Ông Dhaval Gameti, Chủ tịch Hội Bác sĩ trẻ tại Đại học Y B.J., xác nhận ít nhất 270 thi thể được tìm thấy tại hiện trường.

Thảm họa này đã giáng một đòn mạnh vào hình ảnh của Air India – hãng hàng không vốn đang cố gắng khôi phục danh tiếng và hiện đại hóa đội bay sau khi được tập đoàn Tata tiếp quản từ chính phủ Ấn Độ năm 2022. Chủ tịch Tata phát biểu hôm 13/6 rằng tập đoàn đang tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn nhưng hiện vẫn chưa thể đưa ra kết luận.

Theo Reuters, các cơ quan chức năng đang xem xét nhiều yếu tố, bao gồm các vấn đề liên quan đến lực đẩy động cơ, cánh tà, và việc càng hạ cánh vẫn mở khi máy bay cất cánh và rơi xuống.

Trong khi đó, người thân các nạn nhân ngày càng bất mãn vì sự chậm trễ trong việc bàn giao thi thể. Ông Rafiq Abdul Hafiz Memon, mất 4 người thân trong tai nạn, chia sẻ trong đau đớn: “Chúng tôi đã mất con cháu, mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Làm ơn giúp chúng tôi biết thông tin, hãy nói khi nào họ sẽ bàn giao thi thể".

Một người cha khác cũng bày tỏ bức xúc vì chưa nhận được thi thể con trai là Harshad Patel. Ông được thông báo phải chờ 72 giờ để hoàn tất việc xét nghiệm ADN. “Họ cố gắng giúp đỡ, nhưng sự kiên nhẫn của chúng tôi đang cạn dần”, ông nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày