Theo tờ The Thaiger, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 chiều cùng ngày tại khu vực gần huyện Nong Khang Khok, khi ông Praphan đang điều khiển chiếc xe máy Honda Wave màu xanh xám. Vụ va chạm liên quan đến một chiếc xe tải đầu kéo hiệu Isuzu 18 bánh do tài xế Supachok, 50 tuổi, điều khiển.
Khi lực lượng cứu hộ và cảnh sát khu vực Mueang Chon Buri có mặt tại hiện trường, họ phát hiện thi thể nạn nhân nằm gần bánh sau bên trái của xe tải, với vết máu rõ ràng để lại trên bánh xe. Chiếc xe máy của ông Praphan bị hư hỏng nặng và nằm nghiêng bên lề đường.
Hiện trường thương tâm vụ tai nạn
Con số trúng thưởng của người đàn ông
Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện trên người nạn nhân có hai tờ vé số được phát hành vào ngày 16/3. Cả hai vé đều có hai số cuối là “32” — con số trúng thưởng trong kỳ quay số gần nhất. Tuy nhiên, niềm vui trúng số chưa kịp đến thì tai nạn đã cướp đi sinh mạng của ông, khiến ông không bao giờ có cơ hội nhận được phần thưởng xứng đáng.
Tài xế Supachok khai với cảnh sát rằng ông không nhìn thấy chiếc xe máy trước khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, ông nhớ đã nghe thấy một âm thanh bất thường — như thể xe vừa cán qua một vật gì đó — khiến ông lập tức dừng xe và xuống kiểm tra. Lúc đó, ông mới phát hiện ra chiếc xe máy và nạn nhân nằm bất động dưới gầm xe.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cảnh sát cho biết sẽ trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh (CCTV) quanh khu vực để phục vụ quá trình điều tra và xác định trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan.
Nguồn: worldofbuzz