Thái Lan: Bị lừa sạch tiền, người đàn ông mất hành lý, hộ chiếu rồi đột ngột biến mất
Một người đàn ông quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) bị lừa mất toàn bộ tiền tiết kiệm khi đang ở Thái Lan, sau đó tiếp tục trở thành nạn nhân của một tài xế taxi bị tố cướp tài sản và giấy tờ cá nhân.
- Hàng nghìn người cao tuổi ở Mỹ và Canada rơi vào bẫy “lừa đảo kỳ nghỉ”
- Chiêu thức lừa đảo mới của khách mua hàng online: Có “siêu lừa” kiếm lời 202 triệu đồng chỉ trong 1 lần đặt hàng, các chủ shop cần lưu ý
- Toàn bộ kịch bản “bẫy chồng bẫy” chuyên lừa đảo người sở hữu kỳ nghỉ: Có nạn nhân mất 47 tỷ vì muốn lấy lại 102 triệu đồng ban đầu
Một người đàn ông mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) vừa trải qua chuỗi sự cố liên tiếp tại Thái Lan khi bị một đường dây lừa đảo viễn thông chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng ở quê nhà. Trên đường ra sân bay để trở về nước trình báo cảnh sát, anh tiếp tục bị một tài xế taxi bị tố lấy mất hành lý và giấy tờ tùy thân, trước khi bất ngờ mất liên lạc khiến bạn bè phải phát động chiến dịch tìm kiếm khẩn cấp.
Theo tờ The Thaiger, một phụ nữ Thái Lan tên Suparat đã đăng bài cầu cứu trên nhóm Facebook nổi tiếng "Pattaya Talk", cho biết một người bạn của chồng cô là công dân Đài Loan đang mất tích tại Thái Lan.
Suparat cho biết người đàn ông này vừa phải chịu cú sốc lớn về tài chính và tinh thần sau khi trở thành nạn nhân của một nhóm lừa đảo viễn thông do người Trung Quốc điều hành. Toàn bộ số tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng tại Đài Loan được cho là đã bị chiếm đoạt.

Người đàn ông cuối cùng đã có được hộ chiếu mới với sự giúp đỡ của một người bạn (Ảnh: Facebook cá nhân/ ETtoday)
Sau vụ lừa đảo, người đàn ông dự định lên chuyến bay ngày 7/6 để trở về Đài Loan trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trên đường đến sân bay quốc tế Don Mueang ở Bangkok, anh lại gặp thêm một sự cố khác.
Theo lời kể của Suparat, tài xế taxi cho rằng hành khách không có đủ tiền mặt để thanh toán cước phí nên yêu cầu xuống xe. Sau đó, tài xế bị cáo buộc đã lấy đi đồ đạc cá nhân, hành lý và cả hộ chiếu của nạn nhân.
Người đàn ông sau đó tìm cách trình báo vụ việc với cảnh sát Bangkok nhưng gặp nhiều khó khăn do rào cản ngôn ngữ. Trong tình thế không còn lựa chọn nào khác, anh đã liên hệ với chồng của Suparat, người đang sinh sống tại thành phố Pattaya, để cầu cứu.
Sau đó, người đàn ông di chuyển từ Bangkok đến Pattaya gặp bạn bè và được vợ chồng Suparat sắp xếp chỗ ở tạm thời. Tuy nhiên, không lâu sau, anh bất ngờ biến mất và cắt đứt liên lạc với mọi người.
Lo ngại người đàn ông có thể rơi vào khủng hoảng tinh thần sau hàng loạt biến cố liên tiếp, vợ chồng Suparat đã nhanh chóng đăng thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.
May mắn là với sự giúp đỡ của cộng đồng mạng và người dân địa phương tại Pattaya, người đàn ông đã được tìm thấy an toàn.
Sau khi tìm được nạn nhân, vợ chồng Suparat đã hỗ trợ anh đến đồn cảnh sát và cơ quan đại diện ngoại giao để làm lại các giấy tờ cần thiết. Người đàn ông hiện đã trở về Đài Loan an toàn.
Suparat cho biết cô và chồng sẽ tiếp tục phối hợp với cảnh sát Thái Lan để theo dõi vụ việc, đồng thời hỗ trợ nạn nhân truy tìm tài xế taxi bị cáo buộc lấy cắp tài sản.
Hiện phía cảnh sát vẫn chưa công bố giá trị cụ thể của số tài sản mà người đàn ông bị mất trong vụ việc.
Nguồn: Ettoday