Cận Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các lò gốm, xưởng nhang, xưởng lư đồng... luôn hối hả, khẩn trương suốt ngày đêm để kịp nguồn hàng phục vụ thị trường.
Có một cảm giác rất quen thuộc với nhiều gia đình: Tết vừa qua mùng mà ví đã… rỗng. Không phải vì chơi bời quá đà, mà vì trước Tết ai cũng tin rằng có những khoản “không thể không chi”. Tôi cũng từng như vậy.
Không cần tốn tiền triệu cho những bình hoa ngoại nhập cầu kỳ, có một loài hoa vừa rẻ, vừa bền, lại mang ý nghĩa "vận may nở rộ" mà nhiều người trẻ đang vô tình bỏ qua. Đó chính là hoa lay ơn (lay ơn đỏ) - nét đẹp hoài cổ nhưng chưa bao giờ lỗi mốt trong không gian hiện đại.