Tất cả đã lầm: "Venom" không phải phim siêu anh hùng mà là tác phẩm ngôn tình!

Nguyên Khánh, Theo Trí Thức Trẻ 15:27 04/10/2018

Đen tối và hài hước, câu chuyện ngôn tình lãng mạn giữa chàng nam chính với con ký sinh thú ngoài vũ trụ "Venom" hóa ra lại không quá tệ như người ta tưởng.

Góp mặt trên màn ảnh rộng lần đầu tiên trong Spider-man 3 (Người Nhện 3, 2007), tuy nhiên, phần trình diễn nhạt nhòa của thực thể Venom đã phải hứng chịu vô số gạch đá từ cộng đồng fan. Quân tử báo thù… 11 năm chưa muộn, hãng Sony liền quyết định đầu tư cho nó một màn tái xuất giang hồ thật hoành tráng. Thông qua bộ phim riêng cùng tên do đạo diễn Ruben Fleischer cầm trịch, nguồn gốc xuất xứ và mối quan hệ cộng sinh của nhân vật phản anh hùng thú vị ấy sẽ được bám sát theo nguyên tác truyện tranh Marvel.

Trailer 2 "Venom"

Eddie Brock, gã nhà báo tọc mạch ăn may

Là cái tên đình đám của chương trình Vạch Mặt, chàng phóng viên Eddie Brock (Tom Hardy) từng tống tiễn biết bao kẻ thành đạt nhờ thủ đoạn làm ăn bẩn thỉu ra trước vành móng ngựa. Một ngày nọ, mặc kệ lời can ngăn từ ngài tổng biên tập lẫn cô bạn gái Anne Weying (Michelle Williams), anh bắt đầu dấn thân vào cuộc điều tra tập đoàn công nghệ Life Foundation. Nghi ngờ tên CEO Carlton Drake (Riz Ahmed) đang thực hiện thí nghiệm bất hợp pháp trên tính mạng người dân vô tội, Eddie đã bày trò đá xoáy hắn ta ở buổi phỏng vấn trực tiếp. Thế nhưng, anh không ngờ rằng, kẻ mà mình vừa chọc tức lại sở hữu quyền lực đáng gờm.

Venom không phải phim siêu anh hùng mà là phim ngôn tình chính hiệu - Ảnh 2.

Eddie, vật chủ được Venom lựa chọn để ký sinh.

Sau cú trêu ngươi quá ngạo mạn, chàng trai trẻ nhanh chóng phải trả giá đắt: mất việc, mất gấu, mất luôn căn hộ. Dẫu bị đẩy đến đường cùng, nhưng đạo đức nghề nghiệp vẫn không cho phép Eddie bỏ cuộc. Quyết tâm thu thập bằng được chứng cứ, anh đành tìm cách đột nhập phòng thí nghiệm của tập đoàn Life Foundation. Tại đây, một symbiote (ký sinh thú ngoài vũ trụ) có hình thù quái dị đã bất ngờ tấn công Eddie và âm thầm trú ngụ bên trong cơ thể cậu ta. Phát hiện gã phóng viên lắm chuyện đang nắm giữ mẫu vật, Carlton Drake tức tốc phái người đi truy bắt Eddie để rồi nhận ra rằng, họ đã kịp tiến hành cộng sinh với nhau, tạo nên thực thể mới vô cùng mạnh mẽ mang tên Venom.

Tất cả đã lầm: Venom không phải phim siêu anh hùng mà là tác phẩm ngôn tình! - Ảnh 3.

Em thích anh nhiều lắm, mình quen nhau nhé!

Hành động đẹp mắt, đầy hương vị... ngôn tình

Xuyên suốt 2/3 thời lượng, bộ phim khiến khán giả bật cười nghiêng ngả bởi hàng loạt miếng hài tình huống thông minh theo phong cách buddy (đôi bạn thân). Không chỉ lâm vào hoàn cảnh viêm màng túi, anh nhà báo đáng thương còn thường xuyên bị quấy nhiễu bởi Venom, con quái vật có "chiếc bụng đói" và luôn ưa chuộng đồ ăn tươi sống. Quá trình tìm hiểu, thích nghi lẫn đấu tranh tinh thần giữa cặp đôi trời đánh này chính là điểm sáng đáng giá nhất của toàn bộ tác phẩm. Thậm chí, mối quan hệ ấy khăng khít tới mức, những ai yêu thích màu sắc lãng mạn sẽ lầm tưởng rằng Venom thực chất thuộc thể loại ngôn tình.

Tất cả đã lầm: Venom không phải phim siêu anh hùng mà là tác phẩm ngôn tình! - Ảnh 4.

Tom Hardy đẹp trai "không góc chết" trong Venom.

Với khả năng nhập vai xuất thần, nam tài tử Tom Hardy dễ dàng cuốn hút người xem dõi theo chuyến hành trình của nhân vật Eddie Brock. Tuy có được sức mạnh phi thường vượt ngoài trí tưởng tượng từ Venom, nhưng anh ta phải học cách kiềm chế bản năng hung bạo và khát máu do chính nó khơi lên. Nếu không, con ký sinh thú đó sẽ nuốt chửng tâm trí Eddie mãi mãi. Bằng lối diễn hình thể - nội tâm thuần thục, Tom Hardy đã lột tả thành công một gã đàn ông thất bại về mọi mặt đang cố gắng đấu tranh để làm điều đúng đắn.

Tất cả đã lầm: Venom không phải phim siêu anh hùng mà là tác phẩm ngôn tình! - Ảnh 5.

Khi hai tâm hồn hòa quyện vào nhau.

Bên cạnh đó, yếu tố hành động hoành tráng cũng góp công lớn giúp tác phẩm Venom gây được ấn tượng tốt. Tái hiện hầu hết những siêu năng lực đặc trưng của symbiote như giác quan nhạy bén, leo trèo đu bám, sử dụng xúc tu…, bộ phim cống hiến kha khá phân cảnh chiến đấu đẹp mắt. Đơn cử, trong trường đoạn Eddie lái xe mô tô luồn lách giữa đường phố đông người, nhằm hỗ trợ chàng phóng viên thoát khỏi đám sát thủ đến từ Life Foundation, Venom đã liên tục chuyển đổi thành nhiều hình dạng thú vị khác nhau.

Chịu phận cắt xén, nội dung bị ảnh hưởng nặng nề

Tất cả đã lầm: Venom không phải phim siêu anh hùng mà là tác phẩm ngôn tình! - Ảnh 6.

Đáng tiếc thay, hãng Sony đã tự hại mình khi cắt bỏ 40 phút phim khỏi bản chiếu rạp. Đầu tiên, hành động này khiến đứa con tinh thần của họ hoàn toàn mắc kẹt giữa bầu không khí kinh dị đen tối ban đầu và màu sắc hài hước vui tươi lúc sau. Nhưng quan trọng nhất, Venom phiên bản 2018 vẫn quá khác biệt so với nguyên tác truyện tranh Marvel. Cuộc đấu tranh kinh hoàng, vật vã giữa Eddie trước con ký sinh thú năm nào giờ đây lại được "tô hồng" quá đà. Ngoài ra, việc gia giảm yếu tố bạo lực, loại bỏ máu me càng làm các fan Marvel gạo cội thêm phần ngán ngẩm.

Tất cả đã lầm: Venom không phải phim siêu anh hùng mà là tác phẩm ngôn tình! - Ảnh 7.

Chú ơi, cho con cạp phát nhé.

Sở hữu cốt truyện quá đơn giản, bạn sẽ dễ dàng đoán trúng đến 70% tình tiết cốt lõi thông qua mấy đoạn trailer. Chưa kể, Venom còn chứa đựng vài lỗ hổng to đùng về mặt logic. Ví dụ, anh phóng viên nghiệp dư có thể dễ dàng xâm nhập, đi đứng ngang nhiên bên trong phòng thí nghiệm mật mà không lo sợ bị camera phát hiện. Những yếu điểm cố hữu ở dòng phim siêu anh hùng xưa nay vẫn tiếp tục tồn tại, như mấy nhân vật bỗng dưng đưa ra quyết định ngớ ngẩn hay kẻ phản diện nhạt nhòa dễ ngủm.

Tất cả đã lầm: Venom không phải phim siêu anh hùng mà là tác phẩm ngôn tình! - Ảnh 8.

Nhìn chung, Venom không phải là tác phẩm thảm họa như giới phê bình quốc tế vẫn đang chỉ trích suốt mấy ngày vừa rồi. Dẫu mắc phải không ít thiếu sót, bom tấn hành động từ hãng Sony đã hoàn thành nhiệm vụ của mình: đem tới giờ phút giải trí đúng nghĩa cho khán giả đại chúng. Nó giống hệt một đứa trẻ học đòi làm người lớn, tuy còn lắm gượng gạo nhưng hết sức dễ thương.

Venom khởi chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc từ ngày 12/10/2018. Tuy nhiên, những tín đồ của Venom có thể gặp nhân vật phản anh hùng bá đạo này trong các suất chiếu sớm hai ngày 4/10 và 5/10/2018.