Tạo dáng buồn cười, mặt thì buồn ngủ, tới giờ vẫn không hiểu vì sao đây lại là "Asia's Next Top Model"?

Yang, Theo Trí Thức Trẻ 22:05 28/06/2017

Tưởng chừng thí sinh Malaysia - Shikin sẽ thắng "Asia's Next Top Model" đúng như lời đồn. Tuy nhiên, sự thật lại không phải vậy!

Tập chung kết của "Asia's Next Top Model 5" vừa kết thúc cách đây ít phút với chiến thắng thuộc về thí sinh Maureen – đại diện Philippines. Minh Tú và Shikin dừng chân ở vị trí Á quân.

Tuy nhiên với những bước catwalk không được đánh giá cao như Minh Tú hay Shikin, bức hình cuối cùng lại khá khó hiểu: tạo dáng như đang kéo váy, khuôn mặt đơ không cảm xúc, chiến thắng của Maureen chưa thực sự thuyết phục người xem.

Đặc biệt tấm hình được chọn làm bìa tạp chí - phần thưởng cho Quán quân cũng được nhận xét là quá buồn ngủ, mắt lờ đờ, thiếu sức sống, không hiểu đang thể hiện cảm xúc gì.

Tạo dáng buồn cười, mặt thì buồn ngủ, tới giờ vẫn không hiểu vì sao đây lại là Asias Next Top Model? - Ảnh 2.

Quán quân "Asia’s Next Top Model 5" Maureen – đại diện Philippines có một bức hình với tạo dáng và biểu cảm lạ lùng

Tạo dáng buồn cười, mặt thì buồn ngủ, tới giờ vẫn không hiểu vì sao đây lại là Asias Next Top Model? - Ảnh 3.

Hình bìa tạp chí của cô cũng được nhận xét "như một trò đùa"

Tạo dáng buồn cười, mặt thì buồn ngủ, tới giờ vẫn không hiểu vì sao đây lại là Asias Next Top Model? - Ảnh 4.

Mọi tiếc nuối dành cho cô gái kém may mắn dù thể hiện xuất sắc hơn Maureen

Tạo dáng buồn cười, mặt thì buồn ngủ, tới giờ vẫn không hiểu vì sao đây lại là Asias Next Top Model? - Ảnh 5.

Minh Tú cũng đã có nhiều bứt phá trong trận đua cuối

Là thí sinh thấp nhất trong Top 3 (1m68) cùng với gương mặt đậm chất Hoa hậu, chiến thắng của Maureen khiến khán giả không mấy hài lòng khi cả phần chụp ảnh thử thách lẫn màn catwalk khá an toàn và nhạt nhòa

Ngay trước khi cuộc thi còn chưa phát sóng, có lời đồn rằng thí sinh Malaysia - Shikin sẽ đăng quang năm nay nên khi nhìn thấy bức hình của cô nàng cũng như phần thi catwalk, nhiều khán giả đã đinh ninh lời đồn chắc chắn sẽ đúng. Cho đến khi Host Cindy công bố tên người thắng cuộc thì... Đúng như câu khẩu hiệu của chương trình "Đón chờ những gì không ngờ tới" và Maureen thắng!

Tạo dáng buồn cười, mặt thì buồn ngủ, tới giờ vẫn không hiểu vì sao đây lại là Asias Next Top Model? - Ảnh 6.

Kết quả bị đồn trước đó là như này cơ!

Tạo dáng buồn cười, mặt thì buồn ngủ, tới giờ vẫn không hiểu vì sao đây lại là Asias Next Top Model? - Ảnh 7.

Tạo dáng buồn cười, mặt thì buồn ngủ, tới giờ vẫn không hiểu vì sao đây lại là Asias Next Top Model? - Ảnh 8.

Rất nhiều phản ứng khó chịu và không phục trước kết quả này

Tạo dáng buồn cười, mặt thì buồn ngủ, tới giờ vẫn không hiểu vì sao đây lại là Asias Next Top Model? - Ảnh 9.

Nhiều khán giả quốc tế cũng không hài lòng với kết quả này "Tôi nghĩ Shikin xứng đáng hơn chứ. Lý do duy nhất mà Malaysia không thắng vì họ đã có Quán quân mùa 2 là Sheena rồi. Kết quả ngu ngốc, năm nay đúng là năm của mặt đẹp và người Philippines. Chắc chắn Tú và Shikin giỏi hơn Maureen rồi"

Như vậy sau khá nhiều năm vụt mất ngôi Quán quân của Philippines thì năm nay Maureen xem như xoa dịu nỗi đau với chiến thắng cũng... được thôi. Giờ thắng cũng thắng rồi, không phục nữa thì thôi!