Tang lễ đẫm nước mắt tiễn đưa cô gái 21 tuổi bị sát hại, người nhà kêu gọi quyên góp lo hậu sự

Thủy Tiên, Theo Đời sống và Pháp luật 15:55 20/02/2024

Tại quê nhà, bố của L. thất thần trước linh cữu con gái. Nỗi mất mát đột ngột khiến cả gia đình khó có thể nguôi ngoai.

Theo ghi nhận, tối ngày 19/12, thi thể của cô gái tên L.T.T.L (21 tuổi, trọ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được phát hiện tại một phòng trọ ở hẻm nhỏ đường Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Mọi người đều rất bàng hoàng và thương tâm trước cái chết của cô gái trẻ.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Phạm Thùy (cô họ của nạn nhân) cho biết, sáng ngày 20/2, gia đình chị đã có mặt tại quê nhà của L. ở xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá lo tang lễ, hậu sự. Ông L.S (bố của L.) thất thần trước linh cữu con gái, bên cạnh, hai đứa con nhỏ cũng khóc gọi tên chị.

Tang lễ của L. ở quê nhà Thanh Hóa

Theo chị Thùy, gia đình ông S. thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ ông S. đã mất, vợ ông S. vừa mới qua đời trong vụ tai nạn cách đây không lâu. L. mới chỉ học hết lớp 11, sau đó lên Hà Nội tìm kiếm việc làm. Em và bố gồng gánh kinh tế để nuôi hai em, một người học cấp 1, một người mới lên lớp 11.

"Giờ con gái anh lại ra đi, trong vòng 5 năm, 4 mạng người ra đi mãi mãi", chị Thùy đau buồn. Được sự ủy quyền của ông S., chị Thùy đã đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ, quyên góp, giúp gia đình lo hậu sự cho em L..

Tang lễ đẫm nước mắt tiễn đưa cô gái 21 tuổi bị sát hại, người nhà kêu gọi quyên góp lo hậu sự - Ảnh 2.

Hiện trường con ngõ xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Hà Nội 24h)

Như đã đưa tin, 12h30 chiều 19/02/2024, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng Công an Thành phố đã bắt giữ đối tượng nghi vấn sát hại chị L. là H.M.H (SN 2004, quê quán Bắc Giang) và phát hiện thi thể L. tại một khu trọ thuộc phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy.

Nguồn tin của VnExpress sáng 20/2 cho biết, có thể nghi phạm gây án với mục đích cướp tài sản, loại trừ khả năng mâu thuẫn tình cảm. Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng chưa được 100 m2, trước đó từng mua bán qua lại nhiều chủ, nhưng chưa chủ nào sử dụng được lâu dài. Trước Tết một - hai tháng, căn nhà này đi vào hoạt động.

Nạn nhân được xác định chính là người quản lý tòa nhà này, trong khi đối tượng là người thuê một căn phòng tại đây.

Một nguồn tin khác tiết lộ với báo Phụ Nữ Số, bằng các biện pháp nghiệp vụ trưa 19/2 cảnh sát bắt được nghi phạm khi đối tượng này đang giữ trong người tấm căn cước công dân của nạn nhân, từ đó manh mối về cô gái 21 tuổi mất tích từ hôm mùng 7 Tết được phát lộ.